Lời khai của kẻ đoạt mạng nữ giáo viên mầm non sống độc thân

Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng với bà Chung nên khi biết nữ giáo viên muốn chấm dứt tình cảm, ông ta đã sốc nặng.

Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng với bà Chung nên khi biết nữ giáo viên muốn chấm dứt tình cảm, ông ta đã sốc nặng.

Ngày 6/7, thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC45) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi), ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ để điều tra hành vi Giết người. Ba ngày trước, Sơn đến nhà riêng của bà Dương Thị Chung (48 tuổi, giáo viên mầm non) ở Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ rồi ra tay gây án.

Sau khi xảy ra vụ án đau lòng, trong căn nhà nhỏ nằm biệt lập bên đường mòn Hồ Chí Minh nhiều người xã Nghĩa Hợp đến chia buồn cùng gia đình. Bà con nơi đây cho biết nạn nhân là người sống tình cảm, hòa đồng với mọi người.

"Hôm xảy ra án mạng, ai cũng bất ngờ. Không ai tin hung thủ lại là người tình của nạn nhân", một người hàng xóm nói.

Loi khai cua ke doat mang nu giao vien mam non song doc than hinh anh 1

Nguyễn Hữu Sơn. Ảnh: Phạm Hòa.

Theo lời kể của người hàng xóm, ông Sơn đã bỏ vợ, sống một mình trong căn nhà giữa làng (cách hiện trường vụ án 4 km). Thi thoảng người đàn ông này có qua nhà bà Chung. "Chuyện ông Sơn có tình cảm với nạn nhân cả cái làng này ai cũng biết", một người dân sống ở xã Nghĩa Hợp khẳng định.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết hơn 15 năm trước, bà Chung ly hôn với chồng, hàng ngày đến trường mầm non ở xã Phú Sơn để dạy trẻ. Hai con lớn của người phụ nữ này đều đi làm ăn xa.

Nữ giáo viên được xem là người có nhan sắc, tận tâm với nghề. Một năm trước, bà Chung chính thức được vào biên chế. Cũng thời gian này, bà tình cờ quen ông Sơn. Sau vài lần trò chuyện, hai người đồng cảnh ngộ, nảy sinh tình cảm.

"Gần đây, giữa hai người đột nhiên xảy ra mâu thuẫn. Ông Sơn nhiều lần đề xuất về sống chung một nhà nhưng bà Chung nhất quyết không chịu và đòi chia tay", điều tra viên vụ án nói.  

Loi khai cua ke doat mang nu giao vien mam non song doc than hinh anh 2

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Tối 2/7, ông Sơn gọi điện cho bà Chung nói đến trò chuyện nhưng người phụ nữ không đồng ý. Bà đưa ra lý do mệt nên muốn nằm nghỉ.

Khoảng 1h30 ngày 3/7, người đàn ông 52 tuổi đi xe máy đến nhà nữ giáo viên mầm non để nói chuyện tình cảm. Giữa hai người không tìm được tiếng nói chung nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc đó, ông Sơn bất ngờ vớ con dao ở trên đầu giường chém bà Chung.

Mặc cho nữ giáo viên kêu gào trong đau đớn, Sơn vẫn cầm hung khí chém liên tiếp khiến bà Chung tử vong. Sau khi gây án, Sơn vứt con dao lại hiện trường rồi bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy của nạn nhân ra về.

Khoảng hơn 5h cùng ngày, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú. "Tôi đã chém chết cô Chung, các anh hãy bắt tôi đi", người đàn ông 52 tuổi nói với cán bộ công an.

Khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân xấu số nằm bất động bên vũng máu. Cạnh đó là con dao gây án và xe máy của hung thủ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội. Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng với nạn nhân nên khi biết bà Chung muốn chấm dứt tình cảm, ông ta đã sốc nặng. Theo lời Sơn, ông đã nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng nữ giáo viên vẫn quyết đòi chia tay.

Loi khai cua ke doat mang nu giao vien mam non song doc than hinh anh 3

Xã Nghĩa Hợp, nơi Sơn đoạt mạng nữ giáo viên mầm non. Ảnh: Google Maps.

Theo P.Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)


cô giáo mầm non

sát hại

độc thân

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.