Lời khai của thanh niên tạt xăng, châm lửa đốt cậu ruột

Theo lời khai của nghi phạm, do đòi nợ không được, sau khi đi nhậu về đã dùng xăng tạt lên người cậu ruột rồi châm lửa đốt.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tính (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Tính khai rằng, bản thân làm thuê và sống tại nhà của cậu ruột là ông N.T.P. (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Lời khai của thanh niên tạt xăng, châm lửa đốt cậu ruột-1

Nghi phạm tại cơ quan công an

Trong quá trình làm việc, ông N.T.P nợ tiền lương của Tính 25 triệu đồng. Vào đêm 15/9, sau khi đi uống rượu về nhà gặp ông N.T.P., Tính đòi trả trước số tiền 1 triệu đồng để tiêu xài nhưng không được ông N.T.P đáp ứng.

Bực tức, Tính rút xăng từ xe máy, cho vào chai nhựa rồi tạt vào người cậu ruột, châm lửa đốt. Ông N.T.P được mọi người hỗ trợ dập lửa và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Sau khi gây án, Nguyễn Trọng Tính bỏ về nhà ở huyện Hóc Môn (TPHCM) và đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/loi-khai-cua-thanh-nien-tat-xang-cham-lua-dot-cau-ruot-post1674010.tpo

giết người

vụ án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.