- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ của nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội: "Hai kẻ giết con tôi, tử hình cũng không hết tội"
Gần một năm từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, chị Thu vẫn đau đớn trước sự ra đi của con trai duy nhất. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi phía hai gia đình hung thủ chưa một lần đến nhà thắp nén nhang chia buồn, xin lỗi.
- Mẹ của nam sinh chạy Grab bị giết hại: "Giá như tôi quyết liệt không cho con chạy xe ôm..."
- Vụ nam sinh 18 tuổi chạy xe ôm công nghệ bị sát hại ở Hà Nội: Vẫn chưa tìm thấy điện thoại của nạn nhân
- Hé lộ thủ đoạn 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy xe ôm công nghệ, thản niên không biết đang bị cảnh sát truy tìm
Sáng 30/6, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái về tội Giết người và Cướp tài sản.
Chân dung hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike.
Nạn nhân trong vụ án là nam sinh GrabBike Nguyễn Cao Sang (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa).
Chia sẻ với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết, vụ án đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự tàn ác, không còn tính người của các đối tượng gây án.
Chỉ vì muốn có tiền chi tiêu, cả 2 đối tượng đã lên kế hoạch cướp tài sản, chuẩn bị hung khí và thực tế chúng đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn bạo ngay giữa Thủ đô Hà Nội.
Nghi phạm thực nghiệm lại hiện trường gây án.
Nạn nhân Nguyễn Cao Sang vừa bước qua tuổi 18, là Sinh viên Cao đẳng có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải mưu sinh thêm nghề Grabbike để phụ giúp gia đình và chi trả tiền học.
Không ai có thể tin được, từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống mà lại bị 2 đối tượng sát hại quá dã man và chết trong đau đớn, cùng với thi thể biến dạng ...
Là luật sư bảo vệ bị hại và cũng để bảo vệ công lý, dù không bao giờ mong muốn chứng kiến thêm ai đó bị kết tội tử hình, nhưng quả thực với tội ác kinh hoàng của 2 đối tượng gây ra cho nam sinh thì theo luật sư Thơm, bản án tử hình cho cả 2 đối tượng chắc chắn sẽ được các Cơ quan tố tụng xem xét, đánh giá và quyết định trên cơ sở pháp luật.
Chị Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân) ngay từ sáng sớm đã bắt xe khách ra tham dự phiên tòa.
Chị Thu - mẹ nạn nhân Sang. Ảnh Báo Lao Động.
Gần một năm từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, chị Thu vẫn đau đớn trước sự ra đi của con trai duy nhất. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi phía hai gia đình hung thủ chưa một lần đến nhà thắp nén nhang chia buồn, xin lỗi.
Nói về hai kẻ đã nhẫn tâm sát hại con trai mình, chị Thu nói: "Hai người này cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội, nếu không ra tù sẽ đi hại những người khác. Dù tử hình cũng không thể đền hết tội đã gây ra".
Chị Thu cho hay, Sang là người con ngoan, chăm học, chăm làm và thương mẹ. Sang bắt đầu biết kiếm tiền từ năm học lớp 10, mỗi dịp nghỉ hè lại đi khắp nơi tìm kiếm việc làm.
Sang trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.
Toàn bộ số tiền kiếm được, Sang mang về cho mẹ hoặc mua đồ dùng, sửa sang nhà cửa và chi trả cho việc học tập. Năm học lớp 12, trong thời gian chờ điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, Sang tranh thủ chạy xe ôm kiếm được 13 triệu đồng. Số tiền này, Sang cũng đưa cho mẹ.
Cuộc sống 2 mẹ con vô cùng khó khăn. Do có mối buôn bán gà từ trước, chị Thu ngày ngày chạy chợ, tối đến đi thu mua gà rồi bán cho các đầu mối.
Theo những người dân sống xung quanh, Sang là người hiền lành, chịu khó. Thương mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ thường xuyên giúp mẹ việc gia đình.
Theo cáo trạng, hai bị can Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường có mối quan hệ quen biết nhau. Trung tuần tháng 9/2019, cả hai rủ nhau xuống Hà Nội chơi. Tại đây, họ thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và thường đến quán Internet gần đó chơi game. Khoảng 13h ngày 26/9/2019, Giáp và Trường hết tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của những tài xế xe ôm. Họ bàn bạc, thống nhất ra khu vực bến xe Mỹ Đình, thuê xe ôm chở tới khu vực vắng người rồi dùng dao bấm mang theo để tấn công, cướp tài sản. Theo phân công, Trường là người chỉ đường cho tài xế tới địa điểm đã chọn là khu vực tổ dân phố Tân Phong (Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quá trình bàn bạc, Giáp còn nói nếu người lái xe ôm chống trả thì giết luôn. Trường cũng đồng ý và nói sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó rồi phủ bèo lên để che giấu. Theo kế hoạch đã bàn trước đó, khoảng 20h cùng ngày, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình. Tại đây, họ thấy anh Nguyễn Cao Sang (sinh viên) đang ngồi trên xe máy Yamaha Exciter chờ khách. Giáp đi đến bảo anh Sang chở mình về khu vực phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh Sang đồng ý. Trên đường đi, Trường cố tình chỉ đường cho anh Sang đi đến địa điểm chúng đã chọn trước đó. Tuy nhiên khi đi, xe bỗng chết máy. Anh Sang dựng chân chống, kiểm tra xe thì bất ngờ bị Giáp dùng dao tấn công. Bị đâm một nhát vào gáy, anh Sang buông xe bỏ chạy. Được một đoạn, nạn nhân gục xuống đường. Thấy vậy, Giáp đi tới, đâm thêm nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh Sang tử vong do mất máu cấp không hồi phục được. Gây án xong, Giáp quay lại nhặt điện thoại của nạn nhân, đưa cho Trường. Trường kiểm tra, thấy điện thoại của anh Sang có mật khẩu nên ném xuống đường. Sau đó hai bị can lấy xe máy của nạn nhân đi về Yên Bái. 5 ngày sau khi gây án, hai hung thủ bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ khẩn cấp. |
Theo Tổ quốc
-
Pháp luật18 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.