- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ mẹ nghi sát hại con gái 6 tuổi rồi ôm xác lên đường tàu tự tử: Cả 2 vợ chồng đều bị trầm cảm
Người chồng bị trầm cảm đã nhiều năm, chữa trị nhiều nơi vẫn chưa khỏi. Trước khi ôm con lên đường tàu tự tử, S. có nhiều biểu hiện bất thường.
Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Đỗ Thị S. (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) ôm con nhỏ 7 tuổi lên đường ray tàu tự tử.
Theo một lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), ở địa phương, 2 vợ chồng S. và anh N.Đ.N. được biết đến là người hiền lành, kinh tế gia đình khá giả. Cả hai vợ chồng đều làm công ty. Họ có với nhau đứa con. Sau bé N.T.P.T. (6 tuổi, con gái lớn của vợ chồng S.) học lớp 1- nạn nhân của vụ việc, còn một đứa em nhỏ.
Hiện trường người mẹ ôm thi thể con tự tử
"Anh N. (chồng S.) bị trầm cảm, lâu nay đi viện chữa nhiều lần nhưng chưa khỏi. Thời gian gần đây S. cũng có biểu hiện không bình thường, dấu hiệu bệnh trầm cảm", một lãnh đạo xã Hưng Tân nói và cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể một phần do trầm cảm.
Thi thể của bé T. được xác định đã tử vong trước đó.
Đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa 2 vợ chồng S. có xảy ra mâu thuẫn bột phát. Khoảng 5h sáng 8/5, S. dùng xe máy chở con gái 6 tuổi đi ra khỏi nhà.
Ít phút sau, S. gọi điện về cho anh trai của mình ở xã Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên) thông báo con gái đầu đã chết ở đường tàu, đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên).
Vì ở xa, lo ngại có chuyện chẳng lành nên người anh đã lập tức gọi điện cho anh trai của chồng S. thông báo sự việc.
Người anh trai chồng sau đó đã yêu cầu S. dẫn đến vị trí đặt bé gái thì phát hiện cháu bé đã tử vong trong lùm cây cạnh đường tàu. Trên thi thể bé gái có vết cứa ở tay trái, chảy máu.
Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.
S. sau đó cũng được đưa về Trạm Y tế xã Hưng Mỹ để chăm sóc sức khỏe rồi tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Như tin đã đưa, sáng ngày 8/5, khi đang điều khiển tàu hàng lưu thông đến địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) thì lái tàu phát hiện S đang ôm con nằm trên đường tàu nên dừng khẩn khấp.
.
Công tác khám nghiệm tử thi.
Khi lái tàu xuống kiểm tra thì S. bất ngờ ôm con bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì người phụ nữ này đặt bé gái xuống bãi cỏ ven đường tàu.
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cháu bé đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nghi vấn bé gái bị mẹ sát hại trước khi đưa lên đường tàu.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật6 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...