Mới sáng sớm, con rể đâm mẹ vợ và vợ trọng thương

Khi mẹ vợ đang quét sân thì Lê Văn Nhựt bỗng chạy xe đến, dùng dao đâm và phang ghế vào bà. Thấy chồng hại mẹ, người vợ ra can ngăn cũng bị chồng đâm.

Khi mẹ vợ đang quét sân thì Lê Văn Nhựt bỗng chạy xe đến, dùng dao đâm và phang ghế vào bà. Thấy chồng hại mẹ, người vợ ra can ngăn cũng bị chồng đâm.

Sáng 27-9, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và VKSND đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ con rể đâm trọng thương mẹ vợ và vợ xảy ra tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.


Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng, bà Huỳnh Thị Lệ Duy (SN 1958) đang quét sân thì con rể là Lê Văn Nhựt (SN 1982; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chạy xe xông vào nhà rồi đâm và dùng ghế đánh bà Duy tới tấp. Thấy chồng đâm mẹ, chị Nguyễn Thị Huỳnh Nhân chạy ra cũng bị Nhựt đâm nên cả hai mẹ con đều trọng thương. 

Sau khi gây án, Nhựt bỏ chạy, 2 người được đưa đi cấp cứu riêng bà Duy được chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP HCM để điều trị vì quá nặng. 

Người nhà bà Duy cho biết Nhựt và chị Nhân đã ly thân. Gần đây, gia đình Nhựt có đưa Nhựt đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần.

Mới sáng sớm, con rể đâm mẹ vợ và vợ trọng thương - Ảnh 2.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, công an đã thu giữ một con dao nhọn đã gãy cán và lưỡi dao. 

Theo M.Sơn (Nld.com.vn)


đâm trọng thương

con rể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.