Nghi án nữ sinh lớp 9 bị bác rể cưỡng hiếp: 10 ngày trước khi sinh bố mẹ mới biết con mang bầu

Vụ nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Phúc kể lại, sau khi ăn cơm tối xong, cháu xuống nhà thì bị bác rể kéo ra ngoài tường rào dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Vụ nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Phúc kể lại, sau khi ăn cơm tối xong, cháu xuống nhà thì bị bác rể kéo ra ngoài tường rào dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Tờ Đời sống Plus đưa tin, theo đơn thư phản ánh của gia đình ông H.V.L (trú tại xã Cao Minh, thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), con gái ông là cháu H.A.N (13 tuổi) đã bị bác rể là Hoàng Văn T. (SN 1961, cùng xóm) hãm hiếp dẫn đến có con khi đang ở độ tuổi đi học.

Ông L. nén nỗi lòng chia sẻ, cháu N. vốn là con gái út trong gia đình. Tuy mới 13 tuổi nhưng cô bé phổng phao hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Gia đình ông lại làm nông, quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng nên không để ý sát sao đến con.

hiep-dam-tre-em-1
Hai bố con ông L. 

Khoảng vài tháng trở lại đây, bà Th. (vợ ông L.) để ý không thấy con gái có dấu hiệu ngày “đèn đỏ”. Nghĩ N. đang dậy thì, nội tiết tố chưa ổn định nên bà Th. đã đi cắt thuốc cho con gái uống.

Đáng nói, dù uống thuốc vài tháng nhưng tình hình của cô bé 13 tuổi cũng không có dấu hiệu tiến triển. Lúc này, gia đình ông L. có ý định đưa con đi thăm khám tại bệnh viện nhưng do Tết Nguyên đán đang cận kề nên đành lui lại.

“Lo cho con, dù mới mùng 2 Tết, vợ tôi và thím đã đưa cháu đến bệnh viện để siêu âm. Khi nhận kết quả gia đình tôi như chết lặng, các bác sĩ cho biết cháu N. đang mang thai. Thai nhi đã được 35 tuần tuổi, khoảng 10 ngày nữa là sinh” - nói đến đây, ông L.,ngẩng lên để cố giấu đi những giọt nước mắt đang nặng trĩu.

Thông tin đứa con gái mới 13 tuổi mang thai như sét đánh ngang tai, khiến gia đình ông không thể tin đó là sự thật vì cháu còn quá nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, gia đình ông đã động viên, an ủi để N. kể lại sự việc.

“Lúc đầu con gái tôi không dám nói, nhưng khi nghe mẹ cháu và chị gái khuyên nhủ thì cháu òa khóc và kể lại quá trình bị ông T. cưỡng hiếp. Lời kể của con gái như những nhát dao đâm vào khúc ruột tôi. Càng đau đớn hơn, kẻ hủy hoại cuộc đời con gái tôi lại chính là bác rể của cháu, người đáng tuổi cha, tuổi ông của con bé" - giọng ông L. lạc đi khi nhắc lại chuyện cũ.

Ngồi cạnh con gái, bà Th. đau xót tâm sự, dù mang bầu nhưng N. không có biểu hiện thai nghén, cũng không có bụng bầu, cháu chỉ béo lên một chút nên gia đình không nghĩ rằng con có thai.

Nhờ nhổ tóc trắng rồi giở trò đồi bại

“Chỉ 10 ngày sau khi đưa con đi khám, cầm phiếu kết luận của bác sĩ trên tay cho thấy cháu N. mang thai thì con tôi sinh được một bé trai, may mắn hai mẹ con nó đều khỏe mạnh” - nói đến đây, giọng bà Th. lạc đi. Bà vội quay lại ôm con gái và cháu trai vào lòng vì không kìm nén nổi cảm xúc.

hiep-dam-tre-em-2
 Cháu N. vẫn sợ hãi khi nhắc lại chuyện cũ.

Ngồi cạnh mẹ nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, khuôn mặt của cô bé 13 tuổi vẫn không giấu nổi sợ hãi: “Cháu không nhớ rõ là ngày nào, nhưng có một hôm đang chăn trâu ở ngoài đồng, bác T. có nhờ cháu nhổ tóc trắng cho bác ấy, rồi bác hứa cho tiền nên cháu mới lại nhổ. Sau đó, bác ấy không trả tiền mà hẹn cháu tối xuống nhà sẽ trả. Ăn cơm tối xong, cháu xuống nhà thì bác ấy kéo cháu ra ngoài tường rào rồi giằng xé, cưỡng hiếp cháu…”.

Bức xúc trước hành vi đồi bại của ông T., gia đình ông L. đã làm đơn trình báo lên Công an xã Cao Minh và Công an thị xã Phúc Yên để cơ quan chức năng điều tra và thực hiện giám định ADN. Ông Đào Văn Bộ (Chủ tịch UBND xã Cao Minh) cho biết đã nhận được báo cáo của công an xã và trường THCS Cao Minh (nơi cháu N. đang theo học) về sự việc này.

“Khi xã mời đến làm việc, đối tượng đã thừa nhận việc cưỡng hiếp cháu N. Đây là việc làm vi phạm pháp luật, trái với đạo lý, chúng tôi đã báo cáo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để họ điều tra, xử lý”, ông Bộ cho biết.

Cũng theo ông Bộ, ở xã ông H.V. T. vẫn đang làm thường trực dân quân và nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã buộc ông T. thôi giữ chức vụ này.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum cũng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo A Lôi (Sinh năm: 1982; Trú tại: Thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố trước tòa về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” quy định tại Điều 112 Bộ luật hình sự.

hiep-dam-1--phunutoday-1136-phunutoday
 Bị cáo A Lôi.

Lợi dụng mối quan hệ là cháu vợ và biết rõ chị vợ của mình là bà Y Deo đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, đồng thời ông A Quang là chồng bà Y Deo cũng phải ở tại Bệnh viện để chăm sóc vợ nên trong thời gian ngày 15/5/2016 đến ngày 16/6/2016 A Lôi đã ba lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu Y.K.L.A (Sinh ngày 12/8/2001).

Hành vi của A Lôi đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất, sinh lý, sức khỏe của cháu bé, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo A Lôi 13 năm tù giam theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Nho Hiệp (sinh năm 1986, trú tại thôn 8, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, khoảng 16h30 ngày 20.10.2016, Nguyễn Nho Hiệp điều khiển xe mô tô đến Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thôn 6, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để đón con. Tại đây, Hiệp nhìn thấy cháu Đinh Thị Luyến, sinh ngày 10.11.2009, trú cùng thôn (là cháu của vợ bị cáo) đang đứng đợi người nhà đến đón. Hiệp nói cháu Luyến đi về cùng, thì cháu Luyến đồng ý, sau đó Hiệp chở con và cháu Luyến về nhà mình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, trong lúc cháu Luyến đang ngồi chơi và xem tivi, thì Hiệp nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Luyến, nên đã gọi cháu bé ra rẫy cà phê gần nhà mình rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi xảy ra sự việc cháu Luyến kể lại cho vợ của Hiệp là chị Hoa biết. Sau đó, chị Hoa cùng gia đình cháu Luyến làm đơn tố cáo Hiệp tới cơ quan công an.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nho Hiệp 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Hoàng Minh (Khỏe & Đẹp)


Cưỡng hiếp

mang bầu

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.