- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại bé gái 4 tuổi ở Bình Phước từng được gia đình nạn nhân cưu mang, cho ở nhờ 7 năm không lấy tiền
Thấy thương tình kẻ tha hương cầu thực, ông ngoại bé T.A có cho một căn nhà nhỏ để ở và không lấy tiền.
- Bà nội bé gái 4 tuổi nghi bị hiếp, giết bỏ xác xuống giếng: "Nó quay lại thấy con bé còn sống mà không cứu"
- Lời khai 'lạnh gáy' của nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi: 'Một ngày sau khi bỏ xuống giếng bé gái vẫn sống sót'
- Bé gái 4 tuổi nghi bị người quen bắt cóc, bố mẹ trẻ ngược xuôi tìm con trong vô vọng
Mặc dù đã 2 ngày trôi qua kể từ khi thi thể bé gái T.A. (4 tuổi) được phát hiện tử vong dưới giếng hoang gần lô cao su ở xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và thương xót cho cháu bé.
Điều khiến người dân càng bức xúc hơn khi nghi phạm chính là Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ cùng địa phương), là người có thể nói là quen thuộc với những người trong xóm, đặc biệt là ông ngoại bé T.A.
Theo người dân, Hưng từng được gia đình bé A cưu mang, đùm bọc khi rời quê Thái Bình vào Bình Phước "tha hương cầu thực". Tại đây, Hưng sống lang thang, không có nhà cửa, đi làm thuê, ai mướn gì làm nấy khiến nhiều người thương cảm.
"Thấy nó không nhà không cửa nên ông ngoại bé T.A có cho một căn nhà nhỏ để ở, không có lấy tiền thuê nhà. Nhưng giờ đây sau khi ông ngoại bé mất, thì sự việc đau lòng lại xảy ra với cháu bé, gây rúng động cả làng quê", người dân địa phương kể.
Một người dân nói thêm: "Ông ngoại bé A cho thằng Hưng ở và không lấy tiền nhà 7 năm. Giờ nó lại hành xử không còn tính người với cháu bé mới chỉ có 4 tuổi như vậy. Hành vi của nó pháp luật sẽ xử lý nhưng tội nó có chết ngàn lần cũng không đủ. Người dân ở đây nghe tin này đều rất bất an cho những cháu bé khác".
Theo người dân ấp 2, thời gian đầu Hưng chí thú làm ăn nhưng sau đó đối tượng này "giở chứng" nên bà con địa phương cũng hạn chế tiếp xúc với Hưng. Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Hưng xin làm công việc ở nghĩa trang xã Tiến Hưng. Hằng ngày, đối tượng này trông coi, quét dọn mồ mả ở nghĩa trang và ngủ lại ở căn nhà gần đó.
"Nó trông coi ở nghĩa trang của xã, lương tháng cũng 2,5 triệu đồng. Ngày nào nó cũng có men rượu vào người. Nhậu suốt, có mồi hay không cũng nhậu. Mỗi khi thấy ai mang đồ đến cúng mồ mả thì nó xin trái cây, thịt để làm mồi nhậu, thấy nó nghiện rượu lắm. Hành động độc ác lần này của nó đối với bé gái 4 tuổi là không thể tha thứ được", một người dân gần nghĩa trang của xã cho hay.
Trước đó, vào chiều 11/3, Hưng chạy xe máy đến nhà bà ngoại bé T.A để chơi. Tại đây, Hưng móc túi cho bé gái 5.000 đồng. Thấy Hưng đến chơi, bà ngoại bé T.A lấy một ống nước nhờ Hưng mang ra nghĩa trang xã Tiến Hưng (nơi Hưng làm việc) cắm trước mộ ông ngoại bé A để thắp nhang giúp. Hưng đồng ý và xin bà ngoại bé T.A dẫn cháu bé đi cùng nhưng không được chấp nhận.
Lợi dụng bà ngoại bé A đang làm việc dưới bếp, Hưng bế bé gái lên xe, phóng đi. Thấy vậy bà Ngoại bé T.A hô hoán đồng thời đuổi theo nhưng không kịp. Đến tối cùng ngày, không thấy Hưng chở bé A về nhà. Ra nghĩa trang để tìm cũng không gặp được Hưng nên gia đình đến công an trình báo. Đến khuya 14/3, công an bắt được Hưng tại một con suối xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài), lúc đối tượng này ngất xỉu vì quá đói sau 3 ngày lẩn trốn.
Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận chiều 11/3 có chở cháu T.A đến chòi canh nằm trong lô cao su (ấp 3, xã Tiến Hưng). Sau đó, y đưa nạn nhân lên võng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do bé gái đau đớn nên la hét, Hưng đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.
Nghi phạm mang nạn nhân ném xuống giếng sâu khoảng 7m ở gần chòi canh. Chưa dừng lại, Hưng còn ném chiếc võng, thau nhựa xuống giếng rồi lấy tấm gỗ đậy lại để không ai phát hiện. Sau đó, Hưng điều khiển xe đến nhà của một người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) để chơi.
Tại đây, Hưng thông báo với người quen rằng mới giết người rồi bỏ đi lang thang lên thị xã Đồng Xoài. Đến sáng ngày 12/3, nghi phạm này quay lại chỗ giếng vứt cháu A. để xem tình hình thì thấy bé gái vẫn còn sống, phát ra tiếng kêu nhỏ. Lúc này do sợ quá nên Hưng bỏ chạy, không cứu bé gái khiến nạn nhân tử vong.
Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.-
Pháp luật17 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...