“Nghịch tử” chém chết mẹ ruột rồi nằm khóc bên cạnh thi thể mẹ

Đi đám cưới về, Tú say rượu nên xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Lời qua tiếng lại, Tú cầm dao chém chết mẹ đẻ.

Ngày 1/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Tú (42 tuổi), trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân của Tú chính là mẹ ruột của mình.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 6/10/2020, Nguyễn Xuân Tú đi dự đám cưới trong xóm nên uống rượu nhiều. Về nhà khát nước, Tú xuống nhà dưới nơi bố mẹ mình ngủ để lấy nước. Tại đây, giữa Tú và mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Xuân Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng mẹ.

Nghịch tử” chém chết mẹ ruột rồi nằm khóc bên cạnh thi thể mẹ-1
Bị cáo Nguyễn Xuân Tú tại phiên tòa

Tỉnh rượu thấy mẹ chết, Tú nằm bên cạnh mẹ khóc. Vợ Tú nghe tiếng khóc chạy đến thì liền kêu hàng xóm ứng cứu. Tú đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy dao nhọn đâm vào bụng tự sát nhưng bất thành.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thể hiện sự hối lỗi vì đã tước đi mạng sống của mẹ mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 20 năm tù về tội Giết người.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nghich-tu-chem-chet-me-ruot-roi-nam-khoc-ben-canh-thi-the-me-161210102174415902.htm

nghịch tử

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.