- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghịch tử khai nhận nguyên nhân giết cha rồi tự sát
Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của Đào Đức Bình (SN 1999, trút tại xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã qua cơn nguy kịch và nam thanh niên này cũng đã khai nhận hành vi giết hại bố.
Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của Đào Đức Bình (SN 1999, trút tại xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã qua cơn nguy kịch và nam thanh niên này cũng đã khai nhận hành vi giết hại bố.
Liên quan đến vụ việc Đào Đức Bình (SN 1999, trút tại xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) ra tay sát hại bố đẻ là ông Đào Quang Trung (40 tuổi) rồi tự sát, chiều 18/6, PV đã có cuộc trao đổi với vị lãnh đạo Công an xã Thuỵ Vân.
Vị này cho biết, hiện tại tình hình sức khoẻ của Bình đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch.
Đồng thời, Bình cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo khai nhận của Bình, do xin bố là ông Đào Quang Trung 1 triệu đồng nhưng không được nên 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn.
Khu vực xảy ra vụ án.
Trong lúc mâu thuẫn, do không giữ được bình tĩnh, Bình đã cầm dao sát hại bố rồi tự tử bất thành.
Thời điểm xảy ra vụ việc cũng có 1 người hàng xóm chứng kiến và hiện tại cơ quan công an cũng đã mời người này lên làm việc.
Vị lãnh đạo Công an xã Thuỵ Vân cũng cho biết, Bình là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Nam thanh niên này đã nghỉ học và đang đi làm tự do.
Ở địa phương, kinh tế gia đình Bình cũng chỉ đủ ăn, 2 bố mẹ cũng làm nghề tự do ở địa phương.
Trước đó, vào khoảng 10h15 phút ngày 17/6, người dân ở đội 4, xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Trung.
Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người đã chạy sang kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ông Trung nằm bất động trên vũng máu ngoài sân nhà còn Bình bị thương nặng.
Ngay sau đó, người đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông Trung đã tử vong còn Bình bị thương nặng nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương và đưa người bị thương đi cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc Đào Đức Bình (SN 1999, trút tại xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) ra tay sát hại bố đẻ là ông Đào Quang Trung (40 tuổi) rồi tự sát, chiều 18/6, PV đã có cuộc trao đổi với vị lãnh đạo Công an xã Thuỵ Vân.
Vị này cho biết, hiện tại tình hình sức khoẻ của Bình đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch.
Đồng thời, Bình cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo khai nhận của Bình, do xin bố là ông Đào Quang Trung 1 triệu đồng nhưng không được nên 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn.
Khu vực xảy ra vụ án.
Trong lúc mâu thuẫn, do không giữ được bình tĩnh, Bình đã cầm dao sát hại bố rồi tự tử bất thành.
Thời điểm xảy ra vụ việc cũng có 1 người hàng xóm chứng kiến và hiện tại cơ quan công an cũng đã mời người này lên làm việc.
Vị lãnh đạo Công an xã Thuỵ Vân cũng cho biết, Bình là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Nam thanh niên này đã nghỉ học và đang đi làm tự do.
Ở địa phương, kinh tế gia đình Bình cũng chỉ đủ ăn, 2 bố mẹ cũng làm nghề tự do ở địa phương.
Trước đó, vào khoảng 10h15 phút ngày 17/6, người dân ở đội 4, xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Trung.
Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người đã chạy sang kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ông Trung nằm bất động trên vũng máu ngoài sân nhà còn Bình bị thương nặng.
Ngay sau đó, người đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông Trung đã tử vong còn Bình bị thương nặng nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương và đưa người bị thương đi cấp cứu.
Theo Trí thức trẻ
-
Pháp luật6 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...