Người chồng giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống bất ngờ kêu oan, khai bị đánh đập nên mới viết đơn tự thú

Trước bản cáo trạng truy tố, quy kết tội danh của VKS, bị cáo Ngọc Anh cho rằng, khi được công an triệu tập lên làm việc đã bị điều tra viên đánh đập, tra tấn dã man nên bị cáo buộc phải viết lá đơn xin đầu thú.

Sáng 31/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Đỗ Ngọc Anh (SN 1964) trú huyện Đông Anh về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà Đặng Thị Hải (SN 1960) trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ - người tình của Ngọc Anh.

Tại phần xét hỏi, phản bác cáo trạng của VKS bị cáo Đỗ Ngọc Anh nói bị điều tra viên ép cung, đánh đập.

Người chồng giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống bất ngờ kêu oan, khai bị đánh đập nên mới viết đơn tự thú-1

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại phiên toà sáng nay.

"Khi được công an triệu tập lên làm việc, do bị điều viên đánh đập, tra tấn dã man, để thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo đó, bị cáo buộc phải viết lá đơn xin đầu thú", bị cáo Ngọc Anh nói.

Trước lời nói của bị cáo Ngọc Anh trước toà, HĐXX hỏi có cần công bố cái đơn tự thú của bị cáo không thì nhận được lời từ chối với lý do, mọi lời khai đều bị ép cung nên không phải công bố làm gì.

Tiếp đó, HĐXX quyết định đọc công bố lá đơn xin đầu thú, đồng thời, trích dẫn một số đoạn trong hồ sơ khai báo chi tiết về quá trình chặt xác và lý do Ngọc Anh chặt xác bà Hải.

Tuy nhiên, trước mọi lời trích dẫn của HĐXX, Ngọc Anh vẫn khăng khăng cho rằng, bị cán bộ điều tra ép nên ông ta phải khai để tránh bị đánh.

Người chồng giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống bất ngờ kêu oan, khai bị đánh đập nên mới viết đơn tự thú-2

Bị cáo khai bị điều tra viên đe dọa "nếu làm hỏng buổi làm việc thì sẽ cho biết hậu quả".

"Bị cáo đã khai rõ là chặt như nào, chặt nhỏ thành bao nhiêu phần", HĐXX đọc chi tiết một đoạt trong bút lục khai báo. Bị cáo Ngọc Anh phản biện rằng "không ai dám làm thế cả".

"Có lần trước khi tham gia lấy lời khai có VKS và luật sư, bị cáo bị điều tra viên đe dọa "nếu làm hỏng buổi làm việc thì sẽ cho biết hậu quả", bị cáo nói.

Diễn biến tiếp theo của phần xét hỏi, trước những phản biện của bị cáo Đỗ Ngọc Anh, đại diện VKS chất vấn toàn bộ quá trình gây án, nhưng cuối cùng bị cáo vẫn nói nhưng câu kêu oan, nói bị ép cung, mớm cung.

Người chồng giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống bất ngờ kêu oan, khai bị đánh đập nên mới viết đơn tự thú-3

Người nhà nạn nhân mong muốn bản án thích đáng đối với bị cáo.

Khoảng 11h30, HĐXX quyết định cho tạm dừng nghỉ trưa, phiên xử bắt đầu lúc 14h cùng ngày.

Khi cán bộ hỗ trợ tư pháp yêu cầu những người tham gia tố tụng ra ngoài để áp tải bị cáo lên xe đặc chủng thì hàng loạt người nhà bị hại bất ngờ gào thét, làm náo loạn phòng xử, họ đòi "gặp mặt bị cáo" nhưng không được. Một số còn lên tiếng đòi "xử" bị cáo ngay tại tòa.

Theo cáo buộc, cuối năm 2017, thông qua mạng xã hội, Ngọc Anh quen biết rồi nảy sinh tình cảm với bà Hải. Trong quá trình yêu đương và đi tới kết hôn, hai bên đã thỏa thuận về việc Ngọc Anh ủy quyền cho bà Hải quản lý, sử dụng, cho thuê, tặng hoặc bán chiếc xe ô tô hiệu Toyota Parado trị giá 1,5 tỉ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

Quá trình sinh sống, tới tháng 7/2018, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc ô tô trên và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho chồng. Vụ việc khiến 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã kịch liệt. Bức xúc trước việc làm trên, Ngọc Anh đã lên kế hoạch để tìm cách trả thù vợ.

Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Hiace, BKS 29D-122.63 (loại xe 16 chỗ ngồi đã tháo bỏ các hàng ghế, chuyển thành xe chở hàng) di chuyển từ Đông Anh tới Chương Mỹ. Tới nơi, Ngọc Anh đỗ xe cách cách nhà nghỉ Hoa Anh Đào I (nơi bà Hải làm chủ và sinh sống) khoảng 50m, rồi trèo cổng phụ đột nhập vào bên trong. Y đi men theo dãy nhà cấp 4 phía sau nhà nghỉ rồi lẻn vào phòng số 3 bỏ trống nằm ở ghế chờ bà Hải ngủ dậy.

Tới 8h30 cùng ngày, thấy bà Hải đi bộ ra sân vườn, Ngọc Anh bám theo rồi khống chế kéo vào nhà kho. Tại đây, mặc cho nạn nhân van xin, hứa sẽ trả lại tiền, Ngọc Anh vẫn dùng thanh sắt (dạng dụng cụ đục bê tông) đánh liên tiếp vào đầu bà Hải tới lúc bất tỉnh. Phát hiện vợ đã tử vong, Ngọc Anh dùng ga trải giường để phủ lên người vợ.

Biết rằng, trong nhà bà Hải có lắp đặt camera, nên Ngọc Anh đã lập tức ngắt nguồn điện để nhằm xóa hình ảnh. Sau đó y đi lên nhà thì bắt gặp anh Ngô Duy Hiệp (con đẻ bà Hải vốn bị câm điếc). Ngọc Anh giả vờ ra hiệu hỏi anh Hiệp bà Hải đi đâu, thì anh này lắc đầu bảo không biết. Gây án xong, đối tượng nhanh chân rời khỏi hiện trường trở về nhà riêng tại huyện Đông Anh.

22h cùng ngày, lo sợ mọi người phát hiện ra thi thể bà Hải, Ngọc Anh lập tức mang theo dao và nhiều dụng cụ khác như vỏ thùng sơn, điều khiển ô tô quay trở lại hiện trường với mục đích mang thi thể vợ đi nơi khác để phi tang.

Bằng các thủ đoạn, sau khi đưa được xác của bà Hải lên xe, Ngọc Anh chạy hướng về cầu Đông Trù. Tại khu vực hầm chui gần cầu Đông Trù, Ngọc Anh táp xe lên vỉa hè ven đường, rồi bật đèn bên trong để tiến hành phân tách xác vợ thành nhiều phần. Thực hiện xong, đối tượng điều khiển xe lên giữa cầu rồi phi tang các phần thi thể vợ xuống sông Đuống.

Thực hiện xong mọi việc, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô trở về Đông Anh, trên đường đi gặp một đống lửa dân đốt ven đường, đối tượng này đã mang hết dụng cụ gây án, lẫn quần áo của nạn nhân đem đi đốt. Ngọc Anh trở về nhà riêng vào lúc 4h30 cùng ngày. Tại đây, y dùng vòi nước rửa sạch vết máu trong thùng xe, rồi tắm rửa lên giường ngủ.

Tới ngày 2/2/2019, CA huyện Chương Mỹ đã triệu tập Đỗ Ngọc Anh đến để xác minh về việc bà Hải mất tích "bí ẩn". Biết không thể thoát tội, ngày 4/2, đối tượng này đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Báo dân sinh

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baodansinh.vn/nguoi-chong-giet-vo-chat-xac-phi-tang-xuong-song-duong-bat-ngo-keu-oan-khai-bi-danh-dap-nen-moi-viet-don-tu-thu-22202031814938953.htm

giết người

phi tang xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.