Người dân hiếu kì vẫn ùn ùn đổ về nhà hoang, nơi Tuấn 'Khỉ' bị tiêu diệt

Bà Lan nói khi chưa tìm thấy Tuấn "Khỉ", người dân tập trung bàn tán đông như hội. Đến khi tên này đã bị bắn hạ và đưa đi nhưng người dân vẫn không chịu về nhà.

Chiều muộn ngày 15/2, sau gần 48 giờ phong tỏa tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) để vây bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", 33 tuổi) - kẻ mang lệnh truy nã - trốn trong căn nhà hoang, lực lượng chức năng đã tháo barrier cho người dân lưu thông qua lại khu vực.

Ùn ùn đổ về nhà hoang


Theo ghi nhận của PV, thanh barrier vừa được tháo, khoảng hơn 100 người dân ùn ùn kéo về ngôi nhà hoang cách tỉnh lộ 15 khoảng 300 m.

Tuy nhiên, khu vực trước cổng căn biệt thự vắng chủ dẫn vào nhà hoang - nơi Tuấn “Khỉ” ẩn nấp suốt 15 ngày - CSGT và công an địa phương đã chốt chặn, yêu cầu người dân không được đột nhập vào bên trong gây mất an ninh trật tự.

Người dân hiếu kì vẫn ùn ùn đổ về nhà hoang, nơi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt-1
Nhiều người tụ tập tại khu vực phía sau căn nhà hoang Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt để livestream. Ảnh: An Huy.


Hàng trăm người hiếu kỳ tiếp tục đổ dồn về tuyến đường nhỏ dọc mé sông nằm phía sau căn nhà hoang chụp hình, quay phim đăng lên mạng xã hội. Trong đó, có không ít YouTuber liên tục ghi hình.

Đến hơn 20h30 cùng ngày, hàng trăm người hiếu kỳ vẫn không chịu rời khỏi các tuyến đường gần ngôi nhà hoang trên tỉnh lộ 15. Họ liên tục quay phim và trao đổi với nhau việc Lê Quốc Tuấn đã đột nhập vào căn nhà bằng cách nào, ai là người cung cấp lương thực, nước uống trong suốt thời gian qua. Tình trạng trên khiến giao thông trên tỉnh lộ 15 tắc nghẽn cục bộ.

Người dân quá hiếu kỳ


Bà Trương Thị Lan (61 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ) cho biết căn biệt thự và căn nhà hoang nơi Tuấn ẩn nấp là cùng một chủ. Cách đây khoảng 7 năm, người chủ có hộ khẩu dưới trung tâm TP.HCM về đây mua đất và cất lên căn biệt thự.

Vẫn theo lời kể của bà Lan, khu vực căn nhà hoang trước đây người chủ dùng làm mặt bằng để đúc tượng và sản xuất đá phong thủy. Có thể do làm ăn thua lỗ nên người chủ đóng cửa cơ sở và bỏ đi. Căn biệt thự trở nên lạnh lẽo.

Người dân hiếu kì vẫn ùn ùn đổ về nhà hoang, nơi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt-2
Cận cảnh phía sau ngôi nhà hoang, nơi Lê Quốc Tuấn lẩn trốn. Ảnh: An Huy.


“Thỉnh thoảng tôi có thấy người ra vào nhưng không biết ai. Riêng nửa tháng trở lại đây tôi không thấy ai ra vào đến khi công an bất ngờ bao vây và tìm thấy Lê Quốc Tuấn bên trong”, bà Lan chia sẻ.

Theo bà Lan, người dân quá hiếu kỳ. Khi chưa tìm thấy Tuấn thì họ tập trung bàn tán đông như hội. Tuấn đã bị bắn hạ và đưa đi nhưng người dân vẫn không chịu về nhà.

"Tôi nghe nói trước đây mọi người thường gọi Lê Quốc Tuấn là Tuấn "Thủy", nhưng sau đó không biết do đọc khác đi hay lý do gì mà đổi thành Tuấn "Khỉ". Vụ việc xong rồi, tôi mong lực lượng chức năng giải tán đám ông để đảm bảo an ninh trật tự", bà Lan nói.

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn "Khỉ" cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Bị can này được xác định đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý "Bà Dòm" cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý "Bà Dòm" ra đầu thú.

Cũng trong ngày 29/1, Tuấn "Khỉ" cướp xe máy của một người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Rạng sáng 30/1, một người đàn ông bị bắn chết trên đường, xe máy biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn gây ra.

Những ngày sau đó, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Tuấn tại xã Trung An. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh lân cận truy bắt tên này.

 

Người dân hiếu kì vẫn ùn ùn đổ về nhà hoang, nơi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt-3

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/nguoi-dan-van-un-un-do-ve-nha-hoang-noi-tuan-khi-bi-tieu-diet-post1047598.html

nổ súng Sài Gòn

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.