- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ dùng thuốc mê bỏ vào nước, cơm mời khách ở bến xe để lấy tài sản
Tiên tiếp cận các nữ hành khách ở khu vực chờ Bến xe Miền Đông rồi mời ăn cơm, uống nước đã pha thuốc mê. Sau khi khách có dấu hiệu buồn ngủ, Tiên lục lọi túi xách, người lấy tài sản rồi tẩu thoát.
Tiên tiếp cận các nữ hành khách ở khu vực chờ Bến xe Miền Đông rồi mời ăn cơm, uống nước đã pha thuốc mê. Sau khi khách có dấu hiệu buồn ngủ, Tiên lục lọi túi xách, người lấy tài sản rồi tẩu thoát.
Ngày 24/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi bỏ thuốc mê vào nước, thức ăn mời các hành khách ngồi đợi ở Bến xe Miền Đông để lấy tài sản.
Theo đó, chiều 22/2, bà H.T.T.M. (54 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) có mặt ở Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để mua vé xe từ TPHCM về tỉnh Phú Yên. Sau khi mua vé bà M. ra ghé ngồi đợi giờ xe xuất bến thì có 1 người phụ nữ tiếp cận. Sau 1 lúc trò chuyện thì người phụ nữ mời bà M. dùng cơm và uống nước.
Khi bà M. vừa dùng nước và cơm xong thì có dấu hiệu mệt mỏi buồn ngủ. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ của Bến xe Miền Đông đã có mặt đưa bà M. cùng người phụ nữ vào trụ sở để làm việc. Tại đây, bà M. có dấu hiệu mệt mỏi và ngủ sau đó. Sự việc được báo cho công an.
Công an quận Bình Thạnh đã có mặt đưa người phụ nữ nghi đưa thuốc mê cho bà M. dùng về trụ sở. Đồng thời, công an đưa bà M. vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Bà M. được các y bác sĩ bệnh viện chẩn đoán là dùng thuốc ngủ thảo dược quá liều và chỉ định đề nghị không được tiếp tục dùng thuốc lạ.
Tiên có hành động trộm cắp tài sản của người phụ nữ sau khi người này bất ngờ ngủ gục - Ảnh: Camera an ninh tại Bến xe Miền Đông
Tại cơ quan công an, người phụ nữ cho bà M. dùng thuốc lạ khai nhận tên là Phạm Thị Trúc Tiên. Liên quan đến Tiên, phía lực lượng bảo vệ của bến xe cũng cung cấp thêm clip camera an ninh ghi nhận Tiên tiếp cận 1 phụ nữ khác bà M.T.H. cũng với chiêu thức mời ăn, uống nước.
Sau khi bà H. dùng xong thì nằm ngủ tại ghế ở bến xe. Tiên lục lọi lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ, túi xách chứa gần 2 triệu đồng. Bà H. tỉnh dậy mất tài sản nên đã trình báo cho bảo vệ bến xe và công an.
Qua khám xét, công an xác định trong người Tiên có 1 số vỉ thuốc ngủ đã được xài hết. Bước đầu, Tiên khai dùng thuốc ngủ bỏ vào cơm nước để dụ khách ăn, uống rồi lục lấy tài sản. Công an tình nghi Tiên dùng thuốc ngủ bỏ vào cơm nước dụ nhiều hành khách ăn uống để lấy tài sản. Hiện công an đang điều tra làm rõ.
Theo Tổ Quốc
-
Pháp luật17 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...