- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ giả chết để thoát khỏi tên cướp manh động
Không thấy nạn nhân thở, tưởng bà Phụng đã chết, Nghĩa liền tháo lấy sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng màu vàng trên người nạn nhân...
Không thấy nạn nhân thở, tưởng bà Phụng đã chết, Nghĩa liền tháo lấy sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng màu vàng trên người nạn nhân...
Ngày 2.1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Đàm Văn Nghĩa (20 tuổi), ngụ tại thôn 4, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm để điều tra hành vi cưới tài sản.
Đối tượng Đàm Văn Nghĩa.
Trước đó, biết bà Nguyễn Thị Phụng (47 tuổi), ngụ cùng thôn 4, xã B’Lá có đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng nên Nghĩa đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Phụng.
Khuya ngày 28.12.2016, qua theo dõi, biết bà Phụng đi ăn đám hỏi nhà hàng xóm rồi đến căn nhà nhỏ dùng để canh cà phê của gia đình để ngủ, Đàm Văn Nghĩa cầm theo một con dao nhọn, liên tục dùng đá ném lên mái nhà để dụ bà Phụng ra ngoài nhằm khống chế, cướp tài sản.
Ném đã mãi vẫn không thấy bà Phụng ra khỏi căn nhà, Đàm Văn Nghĩa đạp đổ chiếc xe gắn máy để ở trước nhà nhằm tạo ra tiếng động dụ nạn nhân ra. Nghe tiếng động, bà Phụng dậy dựng xe rồi lại vào nhà ngủ tiếp. Lần thứ hai xô đổ chiếc xe cũng được bà Phụng ra ngoài dựng lên rồi lại vào ngủ. Ý đồ cướp tài sản của Đàm Văn Nghĩa vẫn chưa thực hiện được trong khi con dao cầm theo đã bị rơi mất.
Đến lần thứ ba, lợi dụng lúc bà Phụng đang loay hoay dựng lại chiếc xe máy, Nghĩa dùng cây cà phê đập liên tiếp lên đầu và người nạn nhân.
Biết đã gặp phải kẻ cướp, bà Phụng nằm lăn xuống đất giả vờ chết. Đối tượng Đàm Văn Nghĩa bình tĩnh đưa tay lên mũi bà Phụng để kiểm tra. Không thấy nạn nhân thở, tưởng bà Phụng đã chết, Nghĩa liền tháo lấy sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng màu vàng trên người nạn nhân.
Theo lời khai của đối tượng này, để tạo hiện trường giả là một vụ hiếp dâm, Nghĩa đang định “sàm sỡ” thì bà Phụng bất ngờ vùng dậy bỏ chạy. Đàm Văn Nghĩa cầm cây cà phê đuổi theo đánh bà Phụng mấy cái nữa rồi mới chịu bỏ trốn. Nạn nhân được người dân kịp thời chuyển tới bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi trên đầu, gãy cánh tay trái.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khiến Đàm Văn Nghĩa phải thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.
Hiện Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Nghĩa về tội cướp tài sản.
Theo Kim Ngân (CAND)
-
Pháp luật8 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.