- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người thân khuyên bị can giữ 1 tỷ từ Tuấn 'Khỉ' ra đầu thú
Nghe tin về vụ xả súng khiến 4 người chết, bà C. đã tới hiện trường. Người phụ nữ nói không ngờ con rể lại liên quan vụ án rúng động.
Nghe tin về vụ xả súng khiến 4 người chết, bà C. đã tới hiện trường. Người phụ nữ nói không ngờ con rể lại liên quan vụ án rúng động.
Ngày 2/2, cảnh sát cơ động có vũ trang chốt chặn tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi - nơi bị can Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm", 33 tuổi) sinh sống. Sáng nay, Công an TP.HCM đã truy nã Tâm do liên quan vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") xả súng làm 4 người chết tại sới bạc.
Bà con trong ấp tỏ ra bất ngờ với việc an ninh thắt chặt tại mảnh đất trước nay ít người qua lại. Còn người thân của Tâm không khỏi bàng hoàng, mong thanh niên này sớm ra đầu thú.
Xe chuyên dụng của lực lượng CSCĐ chốt chặn tại đầu ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Huy.
Đầu thú để khỏi khổ vợ con
Cư dân trong ấp cho biết căn nhà của vợ chồng Tâm đóng kín cửa 2 hôm nay. Cách đó vài chục mét là nhà một nạn nhân mới tử vong trong vụ xả súng.
Tiệm tạp hóa nằm giữa 2 địa điểm trên là nơi bà C. (mẹ vợ Tâm) đang sinh sống. Người phụ nữ này thừa nhận Tâm hay chơi cờ bạc nhưng bà không ngờ con rể lại liên quan đến vụ án mà người ta bàn tán sôi nổi mấy ngày nay.
"Tôi có biết gì đâu, công an có đưa tôi tờ giấy truy tìm mà chữ tôi còn không biết đọc. Chỉ nghe nó cầm nhiều tiền của ai đó, cũng chẳng biết tiền ở đâu ra", bà C. nói.
Thông báo truy tìm Phạm Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.
Mẹ vợ Tâm kể khi xảy ra vụ xả súng tại xã Tân Thanh Đông, bà đã tới hiện trường để xem. Khi về nhà, bà vẫn thấy Tâm ở đó.
Từ hôm qua, lực lượng công an niêm phong xe cộ và một số đồ đạc đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Con gái bà cũng đi theo từ lúc đó, đến nay chưa thể liên lạc.
Về phần con rể, bà C. vừa khóc, vừa nói: "Tôi cũng chẳng biết nó ở đâu. Tôi chỉ muốn nói với nó mình có làm gì cứ ra nhận chứ việc gì phải trốn chạy, khổ bản thân, khổ cả vợ con".
Lúc này, trên các ngả đường ở ấp Thạnh An, xã Trung An, cảnh sát liên tục tuần tra.
Vắng mặt từ khi công an vây ráp
Cách nhà Tâm khoảng 50 m, gia đình một nạn nhân trong vụ xả súng đã dán cáo phó. Người dân cho biết khi thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm và trả về cho gia đình, Tâm vẫn có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, bị can có biệt danh Tý "Bà Dòm" không tới thăm hỏi.
Tâm đang sinh sống cùng vợ và 2 đứa con tại căn nhà trong ấp. Người dân tại đây cho biết hàng ngày Tâm quản lý nhà trọ cho thuê, bán cà phê trước cửa và chơi cờ bạc.
Một phụ nữ đứng tuổi cho biết Tâm có nhiều đàn em, hay tụ tập trước nhà uống cà phê. Từ lúc công an siết chặt an ninh, Tâm và đàn em không còn xuất hiện.
"Có khi nó đi đâu cả tháng mới về đây 1 lần, người dân trong xóm ít tiếp xúc", một người ở gần nhà Tâm thông tin.
CSCĐ tuần tra tại xã Trung An để truy tìm những người liên quan vụ xả súng khiến 4 người chết. Ảnh: Quang Huy.
Chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn bị tình nghi dùng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi rồi xả súng vào đám đông khiến 4 người tử vong. Cảnh sát nghi ngờ nghi can này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy khi bỏ trốn.
Tối 30/1, Công an TP.HCM truy nã Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Qua điều tra, công an xác định sau khi sử dụng súng AK bắn chết nhiều người, Tuấn “Khỉ” đã cướp khoảng 1 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Ngày 2/2, Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Tâm về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo Zing
-
Pháp luật14 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...