- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân chứng vụ chồng chém vợ dã man rồi treo cổ tự tử ở TP.HCM: Đến bệnh viện mới biết người vợ đang có thai 20 tuần
Lúc người mẹ mở cửa ra kêu cứu thảm thiết “nó giết con tôi rồi”, hàng xóm chạy đến và thấy cảnh tượng kinh hoàng.
"Nó giết con tôi rồi"
Tối ngày 22/3, mặc dù sự việc xảy ra hơn 1 ngày nhưng nhiều người dân ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn còn xôn xao về vụ việc người vợ bị chồng chém dã man tại tiệm tạp hoá An Nhiên (Tỉnh lộ 15, ấp 5).
Người dân cho biết, sau khi xem lại vụ việc từ clip camera càng thấy bàng hoàng hơn. “Không ngờ người đàn ông đó lại ra tay dã man như vậy, may mắn là người vợ vẫn còn giữ được mạng sống”, người gần hiện trường xót xa nói.
Anh Nguyễn Quốc Bảo (41 tuổi, hàng xóm ở nhà bên cạnh) cho biết chính anh là người trực tiếp hỗ trợ đưa người vợ đi cấp cứu.
Anh Bảo - người trực tiếp hỗ trợ đưa người vợ đi cấp cứu
Theo lời kể của anh Bảo, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/3, anh nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu từ tiệm tạp hoá bên cạnh.
Lúc này, anh Bảo chạy tới thì thấy cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (75 tuổi, ngụ tại căn nhà trên) mở cửa ra kêu cứu thảm thiết “nó giết con tôi rồi”.
Sau đó anh Bảo vội nâng cửa cuốn, chạy vào thì thấy chị N.T.H.L (36 tuổi) nằm gục trên vũng máu, tâm thần hoảng loạn.
“Tôi và người nhà hô hoán, kêu cứu rồi đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu ở bệnh viện. Lúc đó thấy chị L. bị thương khắp người”, anh Bảo nói.
Sau đó người anh em họ hàng của nhà chị L. nhận được tin báo cũng vội lái ô tô tới đưa chị này đi cấp cứu.
“Tôi chỉ kịp ẵm chị L. ra xe, còn mẹ chị ấy thì theo cùng đến bệnh viện. Do lúc đó nhà tôi còn vợ và con nên ở nhà và sẵn trông nom giùm hai đứa cháu của chị L.”, anh Bảo kể.
Người vợ có thai 20 tuần tuổi nhưng cả nhà không biết
Theo anh Bảo, chị L. bị chém trên 10 nhát bằng dao chặt đá. Lúc đưa lên xe cấp cứu thì chị L. đã ngất xỉu.
Anh Bảo cho biết thêm, khoảng 15 phút sau, Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt, soi đèn vào nhà kiểm tra thì phát hiện N.V. T (46 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.
“Do sau khi chém chị L. trọng thương, những người dân và thành viên trong gia đình mải mê cứu chị ấy nên không ai biết T. đi đâu. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện T. treo cổ tự tử trong nhà”, anh Bảo cho hay.
Tiệm tạp hoá tạm ngưng bán sau khi xảy ra vụ việc đau lòng
Người hàng xóm cũng cho biết, chị L. đã có thai được 20 tuần tuổi. Việc chị L. có thai nhưng cả nhà không ai biết, khi đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ thăm khám mới phát hiện.
Theo những người hàng xóm, ông T. trước đây làm tài xế, bình thường đam mê chơi cá độ, cờ bạc nên được những người thân khuyên giải. Ông T. về đây sống như vợ chồng với chị L. nhưng không có hôn thú từ hồi sau giãn cách xã hội. Do thấy tính tình cũng hiền lành nên gia đình chị L. chấp nhận cho ông T. “ở rể”.
Khi biết sự việc, những người làm tài xế chung trước đây với ông T. cho biết người này đam mê cờ bạc, cá độ đá bóng nên thường xuyên được mọi người khuyên giải nhưng không được. “Người này bình thường thấy bề ngoài hiền lành, trầm tính lắm mà không hiểu sao lại cư xử như vậy nữa”, một người sống gần gia đình cho chia sẻ.
Sau khi gây án và treo cổ tử vong, thi thể ông T. được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Thi thể cũng được hỏa thiêu bàn giao cho gia đình.
Clip: Người đàn ông liên tục chém "vợ hờ" nhiều nhát rồi treo cổ tự tử
THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC
-
Pháp luật8 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.