Những "đồ nghề" giúp 2 tử tù trốn trại tạm giam trong đêm mưa

Biết Hà Nội sẽ có mưa giông, Thọ và Tình lên kế hoạch trốn khỏi trại giam vào lúc nửa đêm về sáng.

Biết Hà Nội sẽ có mưa giông, Thọ và Tình lên kế hoạch trốn khỏi trại giam vào lúc nửa đêm về sáng.

Những đồ nghề giúp 2 tử tù trốn trại tạm giam trong đêm mưa - Ảnh 1.

Hai tử tù Tình và Thọ

Ngày 8/5, TAND Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Thọ (38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 386 Bộ Luật hình sự 2015.

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), cũng bị xét xử về tội Che giấu tội phạm theo Điều 389, Bộ luật Hình sự.

Nghe dự báo thời tiết để chọn thời cơ đào tẩu

Theo cáo trạng, trong thời gian ở cùng nhau trong buồng giam, Thọ và Tình thường nghe dự báo thời tiết qua loa phát thanh. Đầu tháng 9/2017, họ biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Hà Nội sẽ có mưa to. Cả hai cùng bàn cách bỏ trốn khỏi trại giam vào lúc nửa đêm về sáng. Họ cùng nhau chuẩn bị dụng cụ phá cùm, khoét tường.

Khoảng 16h30 ngày 10/9/2017, sau khi ăn cơm chiều xong, Thọ lấy quần đùi và hộp bánh đặt lên đỉnh màn che tầm quan sát của camera trong buồng giam. Sau đó, Thọ lắc mạnh cùm gỗ, xoay chốt sắt để rũ chân ra ngoài rồi lấy mảnh nhựa tháo cùm chân cho Tình.

Cả hai đục thủng lỗ tường, đợi đến khuya các phạm nhân đi ngủ, Thọ và Tình lần lượt chui ra ngoài.

Đến 3h ngày 11/9, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Thọ và Tình lên chòi canh C, lấy móc sắt buộc vào một đầu sợ dây vải, rồi móc vào tường rào thép để đu dây trốn ra khỏi trại giam T16. Hai người chạy qua cánh đồng về phía quận Hà Đông.

Khi đi trên đường, Thọ hỏi bạn tù: "bây giờ đi đâu, trốn kiểu gì". Tình nghe đáp: "Để em tìm cách gọi điện về cho nhà lấy tiền rồi đi tiếp".

Thọ nói" "Đừng gọi về nhà" thì Tỉnh bảo: "Không gọi về nhà thì chả biết đi đâu, cứ về nhà lấy tiền đã".

Cả hai vẫy một taxi về nhà Tình ở thôn Lập Thành, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai. Đến nơi, người thân đưa cho Tình túi quần áo và 5 triệu đồng.

Sau đó, Tình mượn xe máy chở Thọ đến nhà ông Nguyễn Văn Hạnh (cậu ruột Tình, ở xã Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình). Ở lại đến tối, Tình đưa cho Thọ ít tiền rồi chở ra khu vực Xuân Mai (Chương Mỹ) để Thọ bắt taxi trốn đi nơi khác.

6 ngày chạy trốn

Sau khi tiễn Thọ, Tình quay về ở nhờ nhà người thân. Đến chiều 14/9, hắn đến quán sửa chữa xe máy của anh Nguyễn Hữu Kỳ (SN 1981, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) để thay lốp xe.

Do quen biết trước nên anh Kỳ hỏi: "Được ra à" thì Tình trả lời "Em được về". Sau đó Tình hỏi mua chiếc xe máy Dream biển số 29X nhưng Kỳ không bán.

Những đồ nghề giúp 2 tử tù trốn trại tạm giam trong đêm mưa - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt

Ở lại ăn tối và ngủ qua đêm ở nhà Kỳ, sang ngày 15/9, Tình thay biển số chiếc xe máy rồi đi lang thang ở khu vực Sơn Tây và tỉnh Hòa Bình.

Đến ngày 16/9, Tình gọi điện cho Hạnh (cậu ruột). Khi gặp nhau, Hạnh đưa cho Tình điện thoại và đổi chiếc xe Wave S biển số 28K để sử dụng.

Tình sau đó liên lạc với đuối tượng Tuân (chưa rõ lai lịch) ở bản Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La hẹn đón.

Khoảng 1h ngày 16/9, đối tượng đi xe máy đến xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Về phần Thọ, sau khi chia tay Tình, gã đi taxi về khu vực thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên để gặp Tuấn (chưa rõ lai lịch) đòi nợ số tiền 150 triệu đồng và được Tuấn trả trước cho 100 triệu đồng.

Ngày 12/9, Thọ hẹn đón Nguyễn Thị Phương L. (bạn gái cũ, ở phường Phải Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương), rồi cùng nhau đến thuê nhà nghỉ ở khu hồ Mật Sơn, Chí Linh nói chuyện.

Đến 13h cùng ngày, Thọ gọi taxi đưa Lan về. Sau đó, gã liên hệ đến chơi với bạn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Sáng 15/9, Thọ tiếp tục điện thoại hẹn gặp L. Trước khi gặp mặt, L. đọc trên mạng thông tin Thọ bị kết án tử đã trốn khỏi trại giam đang bị truy nã.

Tại nhà nghỉ, L. nói: "Những trường hợp trốn như anh chẳng ai thoát được cả, kiểu gì cũng bị bắt lại, sống chui sống lủi cũng khổ, anh có định đầu thú không".

Thọ trả lời "Anh sẽ không về nhà làm ảnh hưởng đến bố mẹ, để anh suy nghĩ đã". Trưa cùng ngày, cả hai trả phòng nghỉ, L. đi taxi về nhà, còn Thọ rời đến một nhà nghỉ khác.

Chiều 16/9, gã lại đi taxi đến gặp L. Khi qua khu vực chợ Nam Sách (Hải Dương) thì bị công an bắt giữ.

Những đồ nghề giúp 2 tử tù trốn trại tạm giam trong đêm mưa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng bắt giữ Thọ ở Hải Dương

Trước đó, ngày 27/4/2017, Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 18/5/2017, Thọ cũng bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình cùng tội danh với Tình. Cả hai bỏ trốn khi đang trong thời gian kháng cáo, chờ xét xử phúc thẩm.


Theo Trí Thức Trẻ


tử tù

tử tù trốn trại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.