- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những gã chồng 'sát thủ' giết vợ phi tang xác gây rúng động dư luận
Giết vợ giấu xác trong hầm cầu hay phi tang xác trong lu nước,... nhưng những người chồng này không thoát tội.
Giết vợ giấu xác trong hầm cầu hay phi tang xác trong lu nước,... nhưng những người chồng này không thoát tội.
Giết vợ giấu xác trong hầm cầu suốt 4 năm
Ngày 11/5, Công an huyện Đất Đỏ cho biết vừa phối hợp cùng phòng PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tạm giữ N.T.Hoàng (38 tuổi, ngụ TT Đất Đỏ) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân của vụ việc là chị P.T.Th (35 tuổi) - vợ của Hoàng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cách đây 4 năm, Hoàng nghi ngờ chị Th. ngoại tình nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.
Hoàng tại cơ quan công an.
Đỉnh điểm vụ việc khi chị Th. dùng củi đánh Hoàng. Trong lúc tức giận, Hoàng giật thanh củi trên tay chị Th. và đánh nạn nhân tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Hoàng dùng liềm cắt xác vợ rồi giấu dưới hố ga để phi tang và tung tin vợ bỏ theo người đàn ông khác.
Ngày 11/5/2017, đối tượng này đã ra đầu thú. Theo hàng xóm, Hoàng là người hiền lành, ít nói. Sau khi xảy ra vụ việc, Hoàng dành nhiều thời gian đi chùa, làm công đức và ít khi nhắc tới vợ. Trong thời gian chị Th. mất tích, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.
"Lúc đó tôi không cố ý giết vợ. Thấy cô ấy đi với người khác thì cãi lộn, rồi xảy ra chuyện. Khi vợ chết tôi rất sợ, nếu tôi có chuyện gì thì tội nghiệp các con còn nhỏ, nên tôi mới thủ tiêu thi thể. Giờ nghĩ lại tôi rất hối hận", Hoàng nói.
Sáng 12/5, cơ quan chức năng đã đập bức tường bên trong nhà vệ sinh, dùng xe hút bồn cầu để tìm thi thể theo lời khai của Hoàng. Theo đó, một bộ xương người cùng quần áo, dao, vòi tắm hoa sen đã được tìm thấy. Phần hộp sọ của nạn nhân bị vỡ thành nhiều mảnh, tay trái gần đứt lìa do bị chém.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Ngày 16/3, bà Nguyễn Thị Dĩnh (56 tuổi, trú ở xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) về việc con gái bà là Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi) bị mất tích sau khi về quê chồng ăn tết.
Nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng
đã vào cuộc điều tra. Điều tra viên có mặt tại nhà Trần Thái Phúc -
chồng chị Trang (tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi) nhưng Phúc cùng mẹ đẻ, 2 con đã vào TP HCM làm ăn từ sau Tết
Nguyên đán.
Phúc chỉ nơi cất giấu thi thể vợ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được nơi ở của Phúc và yêu cầu người này về Quảng Ngãi làm việc vào ngày 9/4.
Biết bản thân không thể thoát tội nên ngày 8/4/2017, đối tượng này đã về Công an tỉnh Quảng Ngãi đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, người chồng khai nhận ngày 24/1/2017 (tức 27 tháng Chạp năm Bính Thân), sau khi nghe vợ to tiếng với mẹ đẻ, Phúc đã mắng chị Trang vì cho rằng vợ hỗn láo với mẹ mình.
Sau đó, 2 bên xảy ra to tiếng. Bực mình với thái độ của vợ và có sẵn hơi men trong người, đối tượng này đã xuống bến lấy nhíp xe ô tô với ý định dọa đánh vợ. Tuy nhiên, chị Trang vẫn không chịu ít lời.
Tức giận, Phúc dùng nhíp đập vào đầu chị Trang. Vẫn thấy nạn nhân la lối, đối tượng đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở.
Biết mình vừa gây ra án mạng, Phúc giấu vợ trong bếp rồi lau sạch vết máu. Tối cùng ngày, Phúc mang thi thể của vợ bỏ vào lu nước sau nhà rồi dùng xi măng đổ lên phía trên để ngăn mùi hôi thối.
Khi mẹ Phúc hỏi con dâu đi đâu, đối tượng này nói hai vợ chồng cãi nhau và chị Trang đã bỏ đi ngay sau đó. Sau Tết đối tượng này đưa mẹ và hai còn vào TP HCM làm ăn cho tới khi ra đầu thú.
“Rủ” vợ đi chơi rồi dùng dao sát hại
Sáng 26/4, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho biết đã tạm giữ nghi phạm Phạm Doãn Quân (32 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn H. (tạm trú ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) - vợ của Quân.
Theo đó, tối 19/4, đối tượng này mua một
con dao bầu và giấu trong cốp xe. Khoảng 20h00 cùng ngày, Quân rủ vợ đi
dạo bằng xe máy.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi chị H. tử vong.
Đến thôn Đa, xã Di Trạch (Hoài Đức), Quân dừng xe và dùng dao trong cốp đâm chị H. 2 nhát. Bất ngờ bị chống tấn công, nạn nhân bỏ chạy và gục ngã cách đó khoảng 100 mét.
Sau khi gây án, đối tượng đã vứt dao vào một nhà dân ven đường, bỏ xác nạn nhân lại rồi trốn lên Bắc Kạn. Ngày 20/4, đối tượng đã bị bắt.
Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết vợ.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật9 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật18 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật19 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật19 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.