- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nổ súng trong đêm khiến 4 người thương vong ở Quảng Nam: Nghi phạm và nạn nhân vừa đi hát karaoke với nhau
Trước khi xông vào 2 ngôi nhà rồi nổ súng khiến 4 người thương vong, nghi phạm Đỗ Xuân Hải và nạn nhân Trần Thị Ly Na đã đi hát karaoke với nhau.
Chiều 28/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) về tội "Giết người". Đây là nghi phạm gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp trong đêm ở huyện Bắc Trà My, khiến 1 người chết và 3 người bị thương.
Theo điều tra ban đầu, trước khi gây án, sáng 26/11, sau khi đi ăn đám giỗ về, Hải và chị Trần Thị Ly Na (37 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) có đi hát karaoke với nhau.
Do có mâu thuẫn về chuyện nợ tiền bạc từ trước nên sau khi từ quán karaoke trở về, Hải và chị Na có nhắn tin qua lại với nhau.
Hiện trường vụ việc
Khoảng 19 giờ ngày 26/11, Hải điều khiển xe máy mang theo 2 khẩu súng tự chế và 1 con dao nhọn đến nhà chị Na để nói chuyện trong tình trạng đã say xỉn.
Tại đây, có bà Trần Thị Lan (mẹ ruột chị Na) và cháu Trần Đức Huy (12 tuổi, con ruột chị Na) đang ngồi xem tivi ở nhà khách.
Thấy Hải cầm súng xống vào nhà định bắn chị Na, bà Lan chạy lại ôm chân Hải thì bị đối tượng này xô ngã và rút dao chém 2 nhát vào người bà Lan. Thấy cháu Huy khóc và kêu cứu, Hải lao đến chém vào tay cháu Huy.
Sau đó, Hải dùng súng bắn chị Na. Hoảng sợ, chị Na bỏ chạy thì bị Hải đuổi theo và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng chị Na khiến nạn nhân ngã gục.
Vụ nổ súng trong đêm khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng
Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã chạy đến đưa cả nhà chị Na đi cấp cứu. Chị Na nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do trúng đạn. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi trái, lấy đầu đạn ra khỏi người nạn nhân. Hiện, bệnh nhân này đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải nằm ICU và tình trạng rất nặng.
Còn bà Lan bị thương vùng đầu, mặt do bị chém, đã được các bác sỹ cho dùng thuốc an thần. Cháu Huy bị thương nhẹ ở tay nên đã được băng bó.
Đặc biệt, cũng trong tối 26/11, sau khi gây án tại nhà chị Na xong, Hải vứt khẩu súng đã bắn chị Na và con dao lại hiện trường rồi cầm theo khẩu súng còn lại đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) cách nhà chị Na gần 1 km, để giải quyết mâu thuẫn từ trước giữa mình với ông Tại.
Được biết, Hải và ông Tại có quan hệ làm ăn chung với nhau. Dù giữa 2 bên không có mâu thuẫn về tiền bạc nhưng cách đây khoảng 2 tháng, Hải và nạn nhân Tại có ngồi nhậu chung và xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Giết người" với nghi phạm Đỗ Xuân Hải.
Khi đến nhà ông Tại, Hải cầm súng xông vào nhà bắn về phía ông Tại cùng vợ đang ngồi xem tivi. Bị trúng đạn, ông Tại vùng chạy ra sân thì ngã gục, tử vong trên vũng máu. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ nạn nhân Tại) xông vào ngăn cản cũng bị nghi phạm dùng báng súng đánh vào đầu, gây thương tích.
Gây án xong, Hải vứt lại khẩu súng thứ 2 và xe máy tại hiện trường rồi chạy trốn vào rừng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Pháp luật23 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...