- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi đau người vợ tài xế xe ôm bị sát hại dã man, 12 năm sau mới bắt được thủ phạm: Sự im lặng và án tù chung thân
Sau khi sát hại nạn nhân để cướp xe máy, đối tượng rời khỏi địa phương rồi lang thang khắp mọi miền. Trong suốt 12 năm qua, người thân của kẻ gây án không một lời động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân.
- Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: "Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình"
- Xét xử vụ chồng sát hại vợ con vì nghĩ bé 2 tuổi không phải con đẻ: Bị cáo nhìn di ảnh 2 mẹ con, cúi gập người xin lỗi gia đình vợ
- Hải Phòng: Một cụ ông 80 tuổi bị sát hại dã man
Sáng 18/12, TAND tỉnh Nam Định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1990; ngụ khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959) người lái xe ôm bị đối tượng sát hại.
Bà Vui (vợ của nạn nhân bị cướp sát hại)
12 năm im lặng
Có mặt từ sáng sớm để tham dự phiên tòa với tư cách là đại diện cho gia đình bị hại, bà Đồng Thị Vui (ở Hải Hậu, Nam Định) không thể cầm nước mắt nói về uất hận, sau 12 năm qua đã phải chịu đựng nỗi đau vì người chồng bị kẻ thủ ác cướp đi sinh mệnh.
Bà Vui rất tức giận khi chia sẻ với PV
Bà vui chia sẻ; gia đình thuộc hộ khó khăn, sinh được 4 người con gái thì đứa đầu mắc bệnh tâm thần. Ông Phi mất đi, gia đình mất một trụ cột làm kinh tế nuôi cả gia đình và mẹ già (mẹ ông Phi).
"Từ ngày chồng tôi mất, đứa con gái cả càng lên cơn tâm thần, hàng ngày cứ mang tâm đến bàn thờ gõ inh ỏi. Mỗi khi hàng xóm có đám hiếu thì cả làng phải nghe những tiếng la hét… tôi rất khổ vì còn mẹ chồng già yếu nữa", bà Vui đau buồn.
Bị cáo quay sang phía gia đình bị hại mong được tha thứ
Theo hồ sơ, khoảng 21h ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của Công an huyện Hải Hậu về việc phát hiện một xác chết tại khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long, có nhiều dấu vết nghi vấn bị giết.
Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị giết là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959, ngụ xóm 9, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu) làm nghề lái xe ôm.
Kết quả điều tra vụ án cho thấy lúc 19h cùng ngày, ông Phi được Nguyễn Văn Tùng thuê chở ra thị trấn Thịnh Long. Khi tới đoạn đê vắng, Tùng rút dao thủ sẵn trong người cứa vào cổ ông Phi, cướp xe máy rồi bỏ trốn.
Xác định Tùng là thủ phạm gây án, tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tùng.
Sau 12 năm gây án, mặc dù đã lẩn trốn qua nhiều địa phương, thay đổi tên họ nhiều lần để che giấu tung tích, Tùng vẫn bị các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định lần ra dấu vết và tóm gọn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, dù xác định được con em mình là thủ phạm. Thế nhưng, gia đình bị cáo không có bất kỳ động thái nào đến thắp hương cho linh hồn người đã mất.
"Sau 12 năm Tùng mới bị bắt, khoảng hơn 1 tháng sau đó thì gia đình bị cáo mới đến đặt vấn đề đền bù để mong giảm án cho con", bà Vui nói.
Một người thân trong gia đình nạn nhân cũng bức xúc chia sẻ: "Điều đáng buồn là, từ khi xác định Tùng là đối tượng gây án, phía bên kia họ không có lời thăm hỏi, nhưng ra chợ thì toàn thấy những lời bàn tán ác ý của họ. Chúng tôi rất bức xúc", người này nói.
305 triệu và án tù chung thân
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã thừa nhận hành vi của mình và công nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã công bố.
Bà Vui cho hay, để xin tha chết cho bị cáo, trước 2 ngày phiên tòa sơ thẩm diễn ra, người cha của Tùng đã đến gia đình bà Vui xin được thỏa thuận bồi thường.
Người thân của bị hại có mặt tại phiên tòa
Sau khi cân nhắc và tính toán bà Vui cùng các con yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường dân sự 305 triệu. Ngoài ra mỗi tháng bị can Tùng phải cấp dưỡng cho Nguyễn Thị L. (con gái ông Phi) bị mắc bệnh tâm thần, không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân số tiền 750 nghìn đồng mỗi tháng, cấp dưỡng cho mẹ ông Phi mỗi tháng 1 triệu đồng.
Theo gia đình bị hại, sau khi thỏa thuận dân sự giữa hai bên, bà Vui đã nhất trí nhận số tiền 150 triệu đồng và đã viết giấy xin giảm hình phạt cho bị cáo Tùng.
Có mặt tại phiên tòa sáng (18/12) bà vui xác nhận số tiền nêu trên đã nhận và yêu cầu gia đình bị hại phải bồi thường đủ số tiền như đã thỏa thuận là 305 triệu đồng.
Sau khi nghe gia đình bị hại trình bày, cùng với những tranh tụng tại tòa của luật sư 2 bên, chủ tọa phiên tòa đã đồng ý dừng 10 phút để hai bên tiếp tục thỏa thuận mức bồi thường dân sự.
Sau đó, tại tòa, gia đình bị cáo đã khắc phục tại chỗ thêm 100 triệu đồng, số tiền còn lại 55 triệu đồng cam kết trong 15 ngày sẽ bàn giao đầy đủ.
Bị cáo nhận mức Chung thân
Cùng quan điểm với đại diện VKS, chủ tọa đã kết án Nguyễn Văn Tùng phạm tội Giết người, theo quy định tại điểm e, Khoản 1 Điều 93 BLHS năm 1999 và tội Cướp tài sản, theo khoản 1 Điều 168 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ do Tùng khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi. Gia đình đã thay mặt khắc phục hậu quả theo yêu cầu của đại diện gia đình bị hại, chủ tọa quyết định hình phạt đối với kẻ thủ ác mức án "chung thân".
Phiên tòa diễn ra công khai
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật21 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.