- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh vụ bê bối thi THPT: 'Con tôi bị ai đó tự nâng điểm'
Nhiều phụ huynh của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình nói họ không nhờ ai nâng điểm cho con. Khi cơ quan công an thông báo, họ mới biết thí sinh bị sửa điểm.
hiều 13/5, hơn 20 phụ huynh được tòa gửi giấy triệu tập nhưng chỉ có 4 người đến tham gia xét hỏi trong vụ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình.
Khác với cáo trạng quy kết, các bậc cha mẹ học sinh đều phủ nhận đã nhờ bị cáo nâng điểm cho thí sinh. Phụ huynh cũng phản bác lời khai của 2 bị cáo liên quan hành vi Đưa và nhận hối lộ.
Đề nghị làm rõ ai tự nâng điểm cho thí sinh
Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp và cá nhân để cấu kết, can thiệp nâng điểm cho 65 thí sinh. Trong số này có một thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2017.
Riêng Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó Trường nội trú huyện Lạc Thủy) và Hồ Chúc (cựu giáo viên Trường THPT Thanh Hà) còn liên quan việc đưa và nhận 300 triệu từ phía phụ huynh thí sinh để cám ơn việc nâng điểm.
Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn. Ảnh: Hoàng Lam.
Trả lời HĐXX, bà Trần Thị Thúy Phương (phụ huynh thí sinh) phản bác cáo trạng quy kết gia đình bà đã nhờ bị cáo Lê Thị Hồng (cựu Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) nâng điểm cho con.
Theo vị phụ huynh, gia đình bà không có nhu cầu nhờ ai xem điểm, nâng điểm, mua điểm hay xin điểm cho người thân. Tuy nhiên, con bà Phương vẫn được nâng điểm và sau này gia đình mới biết điều đó.
Người phụ nữ nói rằng con bà "bị nâng điểm" nên đề nghị cơ quan chức năng "thu thập chứng cứ, làm rõ ai đã tự nâng điểm, nâng điểm vì mục đích gì". Bà Phương còn cho biết bản thân đang bị kỷ luật vì có con được nâng điểm nên rất bức xúc. Bà mong sớm được trả lại danh dự.
Một phụ huynh khác có mặt tại tòa là bà Nguyễn Thị Liễu (chị của vợ bị cáo Nguyễn Quang Vinh) cũng được tham gia xét hỏi. Giống như mẹ của thí sinh trước đó, bà Liễu phủ nhận cáo buộc.
Người phụ nữ này thừa nhận bà có con trai dự thi THPT quốc gia năm 2018. Nhưng gia đình tin tưởng cháu học tốt và thi đạt kết quả mong muốn. Do đó, khi biết thí sinh này được nâng điểm, bà không tin vào điều đó.
"Tôi không nhờ bất cứ ai xem hay nâng điểm cho cháu, đề nghị tòa làm rõ", vị phụ huynh thứ 2 quả quyết.
Tranh cãi số tiền nhận hối lộ
Một nội dung khác được HĐXX tập trung xét hỏi phụ huynh để làm rõ là hành vi Đưa và nhận hối lộ số tiền 300 triệu liên quan 2 bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Hồ Chúc.
Theo cáo buộc, sau khi nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm cho 2 thí sinh, Hồ Chúc đã hẹn Tuấn tại quán cà phê rồi đưa số tiền 300 triệu đồng. Ông ta nói đó là quà cám ơn của gia đình thí sinh. Bị cáo Tuấn khai sau đó đã đưa số tiền này cho vợ cất giữ.
Tại phiên tòa chiều 13/5, bị cáo Chúc khai có quan hệ anh em, đồng nghiệp với Đỗ Mạnh Tuấn. Ngày 20/6/2018, Chúc gặp Tuấn để nhờ giúp đỡ "2 đứa cháu dự thi năm 2018". Sau khi Tuấn đồng ý, Chúc đã ghi thông tin và số báo danh của 2 thí sinh ra mảnh giấy.
Theo lời khai của Hồ Chúc, tối 11/7/2018, Trần Thị Liên và Hà Thị Liễu, phụ huynh của 2 thí sinh trên, đến nhà và đưa cho Chúc bọc nylon màu đen, nói là quà cám ơn anh em. Chúc không hỏi, cũng không kiểm tra bên trong có gì.
Tối 12/7, Chúc hẹn Đỗ Mạnh Tuấn ra quán cà phê, đưa bọc nylon của 2 phụ huynh rồi sau đó ra về. "Bị cáo không biết 2 phụ huynh gửi bao nhiêu tiền. Khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết trong bọc nylon đó có 300 triệu", Chúc khai.
Đối chất tại tòa, Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận đã cầm túi quà của Chúc. Nhưng 2-3 ngày sau đó mới mở ra xem thì thấy bên trong có 300 triệu đồng. Bị cáo mô tả có 6 tập tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng.
Tuy nhiên, khi HĐXX yêu cầu đối chứng, chị Hải Yến (vợ bị cáo Tuấn) lại khai rằng bản thân không nhận số tiền đó từ chồng để cất giữ hộ, như Tuấn khai vào ngày 12/5. Đỗ Mạnh Tuấn sau đó đối chất với vợ liền thay đổi lời khai khi nói rằng bị cáo không đưa túi tiền cho chị Yến.
Những người tham gia tố tụng đăng ký thủ tục để vào dự tòa. Ảnh: Hoàng Lam.
Tiếp tục xét hỏi, HĐXX yêu cầu 2 người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ án là Trần Thị Liên và Hà Thị Liễu trình bày sau khi bị cáo Hồ Chúc khai họ đã đến nhà để đưa túi quà có 300 triệu đồng.
Trả lời chủ tọa, bà Liên phủ nhận lời khai của Hồ Chúc. Nữ phụ huynh cho rằng chỉ nhờ Hồ Chúc "khi nào có điểm thì xem giúp", không nhờ nâng điểm. Còn việc bị cáo khai bà cùng bà Liễu đến đưa tiền là không đúng.
"Mãi sau này, cơ quan điều tra thông báo tôi mới biết con của tôi được nâng điểm", bà Liên trình bày.
"Chị nghĩ sao về việc con chị tự nhiên được nâng điểm dù không họ hàng, thân thiết với bị cáo?", trả lời chủ tọa, người phụ nữ nói bà tự tin về kiến thức của con nên không biết thí sinh này được nâng điểm.
Tiếp đó, bà Liễu cũng đồng quan điểm khi phủ nhận lời khai của Hồ Chúc. Vị phụ huynh thứ 2 trình bày do dạy cùng trường với ông Chúc nên có lần trong giờ ra chơi, bà đã nhờ bị cáo xem giúp điểm thi sau khi có điểm.
"Không có chuyện tôi và chị Liên đến nhà đưa tiền như lời khai của bị cáo Chúc", phụ huynh thí sinh khẳng định.
Theo Zing
-
Pháp luật7 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...