Sự máu lạnh rợn người của "nghịch tử" đâm 31 nhát dao giết mẹ: Tẩy rửa sạch vết máu rồi đi bán vàng lấy tiền ăn sáng, uống cà phê

Sau 3 giờ ráo riết truy tìm, các trinh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột để cướp tài sản.

Theo lời khai của Lâm, trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Lâm và Công đã dội nước, tẩy rửa vết máu trên nền nhà, bấm khóa cửa gian bếp và thả sập chốt khóa cửa chính.

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở Phú Yên, chiều 13/10, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm (18 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) và Đặng Phúc Công (14 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu Nguyễn Lâm khai sáng 12-10, Lâm rủ Công về nhà để cướp tài sản của mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (54 tuổi).

Sự máu lạnh rợn người của nghịch tử đâm 31 nhát dao giết mẹ: Tẩy rửa sạch vết máu rồi đi bán vàng lấy tiền ăn sáng, uống cà phê-1
Đối tượng Nguyễn Lâm - kẻ chủ mưu rủ rê đồng bọn sát hại mẹ ruột của mình để cướp tài sản (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, qua đấu tranh khai thác nóng, Nguyễn Lâm khai nhận chỉ vì cần tiền tiêu xài, khoảng 6h sáng ngày 12/10, gã rủ Công về nhà mình để giết bà Liễu, cướp đoạt tài sản.

Lâm điều khiển xe máy chở Công từ phường Hòa Hiệp Bắc về phường Hòa Hiệp Trung. Nghe tiếng gõ cửa, bà Liễu bước ra mắng Lâm rồi đi xuống bếp đánh răng. Bất ngờ Lâm rút con dao Thái Lan mang theo đâm bà Liễu nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã.

Khi Lâm gây án, Công dùng tay đè vai nạn nhân, sau đó bọn chúng lần lượt lấy áo thun móc trên tường nhà bếp và sợi dây thừng siết cổ bà Liễu đến chết. Lâm lục túi quần nạn nhân cướp đoạt 3,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và tháo luôn đôi hoa tai bằng vàng. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Lâm và Công dội nước, tẩy rửa vết máu trên nền nhà, bấm khóa cửa gian bếp và thả sập chốt khóa cửa chính.

Khi Lâm chở Công đến bán đôi hoa tai tại một tiệm vàng ở chợ Hòa Hiệp Trung để lấy 360.000 đồng thì xe máy bị hỏng, phải gửi vào tiệm sửa chữa gần nơi bán vàng rồi kêu xe taxi chở đến quán Suối Đá ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa để ăn sáng, uống cà phê.

Gần trưa, Lâm và Công về lại khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc trả phòng trọ cũ để chuyển đến nơi thuê trọ mới ở cùng địa bàn. Bọn chúng thản nhiên ăn nhậu tại phòng trọ mới thuê, 18h tối mới rủ nhau ra TP. Tuy Hòa tiếp tục ăn nhậu đến hơn 20h đêm thì bị bắt giữ.

Chỉ sau 3 giờ kể từ khi phát hiện vụ án mạng, các trinh sát hình sự đã truy nóng, vây bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm và Đặng Phú Công.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 12/10, ông Nguyễn Chưng (SN 1969) trú ở khu phố  Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa đi làm về đến nhà phát hiện dấu hiệu bất thường khi cửa chính căn nhà đã cài chốt bên trong.

Sau một hồi gõ cửa, kêu gọi nhưng không thấy động tĩnh gì, ông Chừng tìm cách mở cửa vào nhà và bất ngờ nhìn thấy người vợ là bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) nằm bất động trên nền xi măng trong gian bếp.

Sự máu lạnh rợn người của nghịch tử đâm 31 nhát dao giết mẹ: Tẩy rửa sạch vết máu rồi đi bán vàng lấy tiền ăn sáng, uống cà phê-2
Căn nhà chung của gia đình nay trở thành hiện trường án mạng thương tâm

Khi kiểm tra, ông Chưng hoảng hốt phát hiện bà Liễu đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn tác động vào vùng cổ, bụng, hông, lưng và đùi; những vết máu trên nền nhà đã bị tẩy rửa.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể bà Trần Thị Thu Liễu có 31 vết thương bị đâm bằng dao khiến nạn nhân tử vong do thủng khí quản, gan, thận, mất máu cấp và có dấu hiệu ngạt cơ học. Ngay sau khi nhận được tin báo, một tổ công tác do Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên chủ trì phối hợp với Viện KSND, Trung tâm Pháp y, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Tại hiện trường, Công an tìm thấy 1 sợi dây thừng quấn trên cổ nạn nhân, gần đó có 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng và 1 ví da.

Theo ông Nguyễn Chừng, điện thoại di động, đôi hoa tai bằng vàng của bà Liễu đã bị cướp mất.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/su-mau-lanh-ron-nguoi-cua-nghich-tu-dam-31-nhat-dao-giet-me-tay-rua-sach-vet-mau-roi-di-ban-vang-lay-tien-an-sang-uong-ca-phe-162201310170317087.htm

nghịch tử

giết người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.