- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên: Hai con gái suy sụp, ôm nhau khóc khi hay tin bố giết mẹ và 4 người khác
Hàng xóm sống cạnh nhà nghi phạm Chín chia sẻ, khi nghe tin bố sát hại mẹ và 4 người khác, hai cô con gái đi làm công nhân ở xa vội vàng bắt xe về nhà.
Hàng xóm sống cạnh nhà nghi phạm Chín chia sẻ, khi nghe tin bố sát hại mẹ và 4 người khác, hai cô con gái đi làm công nhân ở xa vội vàng bắt xe về nhà. Cả hai suy sụp, ôm nhau khóc trong nhà, chỉ trong một buổi sáng cả hai chị em mất mẹ, đau lòng hơn kẻ gây án chính là bố mình.
>> Toàn cảnh: Kẻ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên
Trưa 26/12, PV tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án 5 người chết, 1 người bị thương không khí tang thương, sợ hãi vẫn bao trùm.
Không khí tang tóc bao trùm làng quê.
Danh tính 5 người tử vong được xác định gồm Chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam. Riêng anh Lường Văn Hoàng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2).
Hoàng Văn Chín tại cơ quan công an.
Trong căn nhà 3 gian xuống cấp của gia đình nghi phạm Chín, tiếng khóc của hai người con gái khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
"Hai cháu đi làm công ty, nghe được tin thì chạy về nhà ngay. Tôi thấy hai cháu suy sụp. Hai chị em ôm nhau khóc, phải chứng kiến cảnh bố sát hại mẹ thực sự không còn đau đớn nào hơn", hàng xóm của nghi phạm nói.
Nói về hung thủ gây ra vụ án, nhiều người vẫn rất bất ngờ bởi Chín tuy là đối tượng nghiện hút nhưng chưa có điều tiếng với ai.
2 con gái của nghi phạm suy sụp, khóc ngất khi nghe tin cha gây tội ác kinh hoàng. Ảnh: Soha/Trí Thức Trẻ.
Tìm đến căn nhà của vợ chồng nạn nhân Hoàng Văn Luận, bên trong vang lên tiếng khóc ai oán. Hai vợ chồng anh Luận ra đi để lại hai con nhỏ, cháu lớn đang học lớp 7 cháu nhỏ đang học lớp 4.
Theo người dân địa phương, hai vợ chồng anh sống hoà thuận, hạnh phúc, các con đang tuổi khôn lớn nay bỗng thành trẻ mồ côi. Chứng kiến tình cảnh khiến hàng xóm láng giếng ai cũng rớm nước mắt.
Gia cảnh của nạn nhân Hoàng Văn Nam cũng thuộc diện khó khăn. Anh Nam sinh ra trong gia đình có 4 anh em, Nam là con út, bố mẹ Nam đều đã mất cách đây nhiều năm.
Ở địa phương, Nam được làng xóm láng giềng đánh giá là ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Hàng ngày, Nam vẫn đi làm thuê để nuôi một cháu trai, là con của chị gái.
Tại cơ quan công an, Chín khai mình nghiện ma tuý, nhiều tháng nay mất ngủ, tâm lý bất ổn và khó chịu trong người. Sáng cùng ngày khi vợ Chín đòi bỏ đi, đối tượng bực tức nên đã lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó, đối tượng lấy dao chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ và những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn...
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật6 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...