- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Toàn cảnh vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, đốt xác giấu dưới giếng hoang ở Vũng Tàu: Nghi phạm về nhà lấy nước, mì tôm rồi ra ở cùng thi thể tới khi bị bắt
Sau khi gây án, Hải dùng xe chở thi thể nạn nhân giấu dưới giếng khô bỏ hoang rồi về nhà lấy nước, mì tôm quay trở lại giếng ở cùng thi thể suốt nhiều giờ đồng hồ cho đến khi bị bắt.
- Hà Nội cảnh báo tình trạng người dân test nhanh dương tính tự đến bệnh viện Covid-19 tuyến cuối gây quá tải
- Cận cảnh giếng cạn nơi nghi phạm ôm thi thể cô gái trẻ lẩn trốn sau khi sát hại, đốt xác
- Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại, đốt xác cô gái 17 tuổi ở Vũng Tàu: Giấu thi thể xuống giếng hoang rồi ở cùng đến khi đầu thú
Khoảng 23h30' đêm 7/12, chị Đ.T.K.O. (17 tuổi, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng chị Danh Thị Hạnh M. (41 tuổi, cùng trú xã Bàu Chinh) và anh Trần B. (bạn chị M.) đi xe máy đến tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long. Tại đây, nhóm chị O. gặp Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) ngay con đường phía trước nhà Hải thì xảy ra mâu thuẫn.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Trong lúc mâu thuẫn, Hải đã dùng dao đâm trọng thương chị O. và chị M.
Chị M. sau đó may mắn bỏ trốn được và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hải được cho là đã đốt chiếc xe máy và chị O. ngay tại nơi xảy ra mâu thuẫn.
Thời điểm này, vợ chồng ông B. (là người thân của chị O.) chạy xe máy đến hiện trường. Quá sợ hãi khi chứng kiến vụ việc, hai vợ chồng ông B. bỏ lại xe máy BKS: 72X1- 13001 tại hiện trường rồi chạy về kêu thêm người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Giếng hoang nơi Hải giấu thi thể chị O.
Thấy có người chứng kiến, đối tượng Hải sau đó đã dùng xe máy của vợ chồng ông B. bỏ lại chở theo thi thể chị O. rời khỏi hiện trường.
Di chuyển được khoảng 200m, Hải đưa thi thể chị O. xuống một giếng khô bỏ hoang, sâu khoảng 10 mét, bên cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức). Sau đó đối tượng chạy xe máy đi giấu trong khu đất đầy cỏ.
Chiếc xe nghi can dùng chở thi thể nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi giấu xe xong, Hải đã quay về nhà lấy nước, mì tôm rồi xuống giếng hoang nơi để thi thể chị O. trốn nhiều giờ đồng hồ.
Đến chiều 8/12, người dân phát hiện chiếc xe máy của Hải dùng để bỏ trốn cách hiện trường 500m.
Thi thể chị O. cháy đen, không quần áo được phát hiện dưới đáy giếng cạn.
Đến khoảng 0h ngày 9/12, Trần Thanh Hải đã chủ động gọi điện thoại đến Công an huyện Châu Đức để đầu thú. Hải cũng khai ra vị trí giấu thi thể nạn nhân.
Lực lượng chức năng đã đến vị trí Hải đang trốn để đưa đối tượng này về trụ sở điều tra vụ việc. Thi thể chị O. cũng được tìm thấy dưới đáy giếng khô trong tình trạng bị cháy đen, không quần áo, chỉ được quấn tạm bằng 1 cái bao nhỏ màu trắng.
Đối tượng Trần Thanh Hải.
Hải khai sau khi gây án đã trốn dưới giếng này cùng thi thể chị O. từ đêm 7/12 đến khi bị bắt.
Theo người dân nơi nghi can Hải sinh sống, trước đây nhà của nạn nhân O. gần nhà Hải. Hai bên có xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Gia đình chị O. sau đó đã bán đất và chuyển về xã Bàu Chinh sinh sống.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật23 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.