- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trang 'Nemo' nói lời xin lỗi tại tòa, bị hại đề nghị xử nghiêm
"Bị cáo mắc sai lầm, tại phiên tòa bị cáo xin gửi đến chị Khanh lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất", Trang "Nemo" lần đầu nói lời xin lỗi bị hại.
Ngày 16/11, TAND quận 1, TP.HCM, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).
Các bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cùng bị truy tố về cùng tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.
Trần My và Trang Nemo tại tòa
"Không có phiên tòa này, không được nhận lời xin lỗi từ Trang"
9h, HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và thẩm vấn lý lịch của các bị cáo.
Theo Thanh Niên cho biết, tại tòa, bị cáo Trang khai không hề quen chị My và Khanh. Trang với My mâu thuẫn vì My lấy hình ảnh của Trang bán hàng thạch giảm cân trên mạng xã hội. Bị cáo rất hòa nhã với My và không biết Khanh là ai mà lại xen vào câu chuyện nên bị cáo lấy tay giật khẩu trang của Khanh nhằm xác nhận Khanh là ai.
Ngoài ra, Trang và đồng phạm cũng khai do bức xúc vì bị chửi tục nên dùng tay đánh Khanh. Trang khai hành vi giật khẩu trang người khác và không can ngăn nhân viên của mình đánh chị Khanh là sai.
Trong phần thẩm vấn, trước một số câu hỏi của hội thẩm nhân dân (thành phần HĐXX), bị cáo Trang khai sự việc xảy ra là do bức xúc cá nhân. Ngoài ra, tại tòa, Trang đã gửi lời xin lỗi đến chị Phạm Lệ Khanh.
“Sự việc xảy ra đến hôm nay là điều không ai mong muốn. Tại phiên tòa, bị cáo mong muốn cả hai cùng giữ thái độ “dĩ hòa vi quý”. Bị cáo mắc sai lầm, tại phiên tòa bị cáo xin gửi đến chị Khanh lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất”, bị cáo Trang nói.
Trước lời xin lỗi của bị cáo Trang, chị Phạm Lệ Khanh nói: “Nếu ngày hôm nay, không có phiên tòa này, tôi sẽ không được nhận lời xin lỗi từ Trang. Từ khi sự việc xảy ra, tôi chưa nhận được lời xin lỗi của Trang… Tôi chỉ mong pháp luật xử đúng”.
Trang Nemo lần đầu xin lỗi nạn nhân
Bị hại không xác định được ai đánh mình
Trước đó theo Vietnamnet đưa tin, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.
Chiều 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.
Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Chị Yến vào can ngăn cũng bị đánh.
Vụ việc được phía Trang Nemo livestream nên gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hàng trăm người ngay sau đó kéo đến cửa hàng trên để theo dõi, gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.
Bị hại yêu cầu xử lý nghiêm
Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, sau đó đến hiện trường can ngăn, đưa những người liên quan về trụ sở. Theo kết luận giám định, chị Khanh bị thương tích 3%. Tại cơ quan điều tra, Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam thừa nhận hành vi phạm tội.
Tham gia phiên tòa xử Trang "Nemo" và đồng phạm, người liên quan là chị Phạm Lệ Khanh cũng trình bày không xác định được ai đánh mình. Nhưng chị Khanh vẫn giữ yêu cầu xử lý những người cố ý gây thương tích cho mình.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật18 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...