Tức giận vì chị gái bị chiếm đoạt tiền, người đàn ông mang dao đâm chết người rồi lên công an đầu thú

Sau khi cầm theo hung khí, ông Tuệ chạy xe máy tới nhà ông Biết rồi cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, ông Tuệ dùng dao đâm tử vong ông Biết rồi đến công an tự thú.

Sau khi cầm theo hung khí, ông Tuệ chạy xe máy tới nhà ông Biết rồi cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, ông Tuệ dùng dao đâm tử vong ông Biết rồi đến công an tự thú.

Ngày 6/1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ông Đỗ Văn Tuệ (54 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Trần Văn Biết (67 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, giữa ông Tuệ và ông Biết có quen biết với nhau từ trước. Khoảng 19h30 ngày 3/1, ông Tuệ mang theo hung khí điều khiển xe máy đi tới nhà của ông Biết ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM để tìm nói chuyện. Tại đây, cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi bất ngờ ông Tuệ rút dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của ông Biết làm ông tử vong tại chỗ.

Tức giận vì chị gái bị chiếm đoạt tiền, người đàn ông mang dao đâm chết người rồi lên công an đầu thú - Ảnh 1.

Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh minh họa

Nghe tiếng hô hoán người dân chạy qua thì phát hiện sự việc nên báo công an. Riêng ông Tuệ gây án xong đã tới công an tự thú.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Tuệ khai nhận ông Biết đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị của ông từ nhiều năm trước đến nay, vì không chịu nổi nên ông Tuệ đã tìm tới nhà nói chuyện và xảy ra cự cãi dẫn tới vụ việc.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý.

Theo Thời Đại


đầu thú

đâm chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.