U80 tước dao, khống chế tên cướp

Bị đối tượng dí dao vào bụng đe doạ nhưng ông Bùi Xuân Quế, 78 tuổi, vẫn bình tĩnh. Nhân lúc đối tượng sơ ý, ông Quế đã giữ được tay cầm dao, khống chế đối tượng.

Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Trường Chinh, SN 1992, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang nảy ra ý định cướp tài sản. Nạn nhân mà hắn "nhắm" đến là nhà anh Bùi Văn Tiến, SN 1984, trú cùng xã Nghĩa Phương vì anh Tiến có cửa hàng bán điện thoại, kinh tế khá giả - cũng là người quen của Chinh.

Theo đó, Chinh đã chuẩn bị dao chọc tiết lợn bỏ trong ba lô, viết sẵn tờ giấy hỏi vay tiền, trong đó có nội dung đe dọa nếu không cho vay thì giết cả nhà. Sau đó, Chinh đến nhà anh Tiến để hỏi vay tiền. Đến nơi, Chinh đưa tờ giấy cho anh Tiến đọc, đọc đến đoạn vay 180 triệu đồng thì anh Tiến không đọc nữa, nói mình không có tiền cho vay rồi lên gác.

U80 tước dao, khống chế tên cướp-1Đối tượng dùng dao khống chế cụ già U80 định cướp tài sản.

Lúc này, Chinh lấy con dao phóng lợn ra, khống chế bố đẻ anh Tiến là ông Bùi Xuân Quế, SN 1944, đang ngồi gần đó để uy hiếp, đe dọa nhằm lấy được tiền. Chinh dí dao vào bụng ông Quế, nói “nếu không đưa tiền sẽ giết cả nhà ông”.

Ông Quế bình tĩnh, phân tích đúng sai để đối tượng không quá khích, sát hại mình. Nhân lúc Chinh phân tâm, ông Quế đã kịp thời giữ được tay cầm dao của Chinh. Anh Tiến thấy vậy xông vào hỗ trợ ông Quế tước dao và khống chế đối tượng, báo Công an xã Nghĩa Phương đến xử lý vụ việc.

U80 tước dao, khống chế tên cướp-2
Đại diện Công an huyện Lục Nam trao Giấy khen của Giám đốc Công an Bắc Giang tặng ông Bùi Xuân Quế.

Ngày 2/8, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Công an huyện Lục Nam phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Phương, cán bộ thôn Trí Yên đến trao Giấy khen cho ông Bùi Xuân Quế, đồng thời biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của ông.

Theo CAND

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/xa-hoi/u80-tuoc-dao-khong-che-ten-cuop-i662670/

trộm cướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.