UBND TP.HCM chỉ đạo KHẨN vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành

UBND TP.HCM yêu cầu Công an thành phố và Sở Lao động Thương binh Xã hội xử lý nghiêm vụ bạo hành dẫn đến tử vong một bé gái 8 tuổi trên địa bàn thành phố.

Tối 28/12, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức về việc xử lý nghiêm vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Trong văn bản, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo:

Giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc;

Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội: tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định tại nghị định số 56/2017-NĐ-CP; đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phối hợp UBND quận, huyện và thành TP. Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

UBND TP.HCM chỉ đạo KHẨN vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ” bạo hành-1


Trước đó, vào ngày 22/12, một bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Nạn nhân được xác định là cháu gái N.T.V.A., ngụ quận 1, hiện đang sống cùng bố đẻ tên Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và người tình của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, nhiều vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt... Từ những vết thương và những mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong... nên đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, khoảng tháng 9/2021 khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được người tình giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học. Trong khoảng thời gian này, Trang khai nhận đã nhiều lần đánh đập bé V.A. Đáng nói, Trang đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để làm công cụ "dạy dỗ" bé V.A, đến khi roi mây gãy thì Trang đã dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập, hành hạ bé.

Trang khai nhận, sáng ngày 22/12, cháu V.A có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau khi bé học xong thì Trang nấu phở cho V.A ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học. Trong buổi học này, Trang đã dùng cây gỗ để đánh đập cháu bé liên tục trong khoảng 30 phút. 

Đến khoảng 18h, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra thì phát hiện cháu V.A ói, mê man, yếu ớt nên đã gọi cho người tình trở về. Lúc này, ông T. – bố của V.A cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện, nhưng bé V.A đã không qua khỏi.

Đáng nói, theo thông tin Công an quận Bình Thạnh cung cấp, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái - ba của cháu V.A khai nhận biết việc Trang dùng roi mây và thanh gỗ đánh đập con mình. Ông T. cũng biết rõ các vết bầm tím trên người của con gái nhưng không có hành động can ngăn, bảo vệ con mà thậm chí còn "có vẻ như cũng đồng tình" với cách dạy dỗ con của Trang.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 liên quan đến cái chết của bé V.A.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ubnd-tphcm-chi-dao-khan-vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-do-bi-di-ghe-bao-hanh-162212812195814734.htm

bạo hành trẻ em

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.