"Ông trùm" ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu

Khác với vẻ đầy tự tin, bình tĩnh của Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu, bị cáo Lê Hương Giang lại tỏ ra khá căng thẳng, liên tục bật khóc khi quay xuống nói chuyện với người thân.

Sáng 14/1/2021, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Văn Kính Dương cùng các đồng phạm về các tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Sản xuất trái phép ma túy”; “Mua bán trái phép ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Clip: Tòa án cấp cao TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ án Văn Kinh Dương, Ngọc Miu và đồng bọn

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-1

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-2

 

Lực lượng an ninh siết chặt trước phiên tòa

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-3

Ngọc Miu tươi tỉnh hầu tòa phúc thẩm, nữ bị cáo bị tuyên phạt 16 năm tù trong phiên sơ thẩm

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (27 tuổi, hot girl Ngọc Miu), người tình của Dương bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

 

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-4

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-5

Văn Kính Dương và đồng phạm bị áp giải đến tòa

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-6

Nguyễn Đức Kỳ Nam, bị cáo lớn tuổi nhất sức khỏe đã tốt hơn

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-7

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-8

Cảm xúc khác nhau của những bị cáo đến tòa phúc thẩm

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-9

Lê Hương Giang khóc nức nở, bị cáo là một trong những người bị tòa tuyên án tử hình

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-10

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bị tuyên mức án tử hình trong phiên sơ thẩm tháng 7/2020

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-11

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-12

Văn Kính Dương liên tục quay lại phía sau nhìn, nói chuyện với Ngọc Miu

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-13

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-14

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-15

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-16

Các bị cáo khác đều đã được áp giải đến phiên tòa phúc thẩm

8h50, HĐXX bước vào phiên làm việc, thư ký báo cáo tình hình những người có mặt tại phiên tòa. Theo đó, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền (trước bị tòa sơ thẩm tuyên mức án tù Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy) có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt. 

Trước đơn xin của bị cáo Phạm Thị Thu Huyền, đại diện VKS đồng ý với lý do mà bị cáo Huyền đưa ra, đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. HĐXX bước vào phòng hội ý. 

9h10, sau khi tiến hành hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm. Lịch phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ là 16-17/3/2021. 

Các bị cáo được giao lại cho lực lượng công an, người thân của các bị cáo khóc nức nở nhìn các bị cáo bị áp giải ra xe đưa về nơi tạm giam.

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-17

HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-18

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-19

Các bị cáo bị áp giải về nơi giam giữ

Ông trùm ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu-20

Nhiều bị cáo bật khóc khi gặp lại người thân

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7/2020, trong lời nói sau cùng, "ông trùm ma túy" Văn Kính Dương đã gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, vợ con, Ngọc Miu cùng với các đồng phạm. Các bị cáo khác cũng lần lượt xin lỗi gia đình, đồng thời mong HĐXX xem xét, giảm hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX quyết định tuyên phạt Văn Kính Dương và 4 bị cáo khác mức án tử hình, 4 bị cáo chung thân, riêng Ngọc Miu bị tuyên 16 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, Văn Kính Dương, Ngọc Miu và 7 đồng phạm kháng cáo. Dương đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án, bao gồm cả phần hình sự và dân sự. Còn các bị cáo khác cho rằng mức án đã tuyên với mình là quá nặng.

Theo cáo trạng, năm 2010, Dương thụ án tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa thì vượt ngục cùng một số phạm nhân. Thời gian trốn truy nã, Dương bán ma túy rồi dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, thuê người đóng giả Phúc (người tình cũ) chuyển hết 380 triệu đồng từ tài khoản của Phúc cho mình.

Sau đó, Dương tiếp tục làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu, thuê căn hộ cao cấp tại quận 1 - nơi có nhiều cán bộ ngoại giao ở, để che giấu lý lịch. Thời gian này, Dương chung sống với Ngọc Miu và có một con chung.

Giữa năm 2016, trong lần vào vũ trường tại Campuchia, Dương quen Tom (không xác định được lai lịch), được chỉ công thức điều chế ma túy tổng hợp. Hai bên thỏa thuận hợp tác làm ăn, chia thành phẩm theo tỷ lệ 7-3, Tom lấy phần hơn.

Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng 4 người khác điều chế thuốc lắc tại hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh. Lần đầu chúng làm được 4 kg ma túy mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng.

Quá trình điều chế ma túy, nhóm Dương và đồng phạm sản xuất được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, anh ta bào chế thành 120 kg thuốc lắc, dập thành 500.000 viên mang về chỗ ở của mình trên đường Nguyễn Du hoặc đưa cho đồng phạm mang đến căn hộ của Ngọc Miu cất giấu. Dương giao cho Giang nhiệm vụ thu tiền bán ma túy.

Tháng 9/2016, nghi ngờ Giang bị công an theo dõi, Dương yêu cầu đi thuê chỗ khác. Đến đầu tháng 4/2017, Dương kêu Quân giao cho Huyền 7 gói cà phê (chứa hơn 3.500 viên ma túy tổng hợp) mang đến chỗ Ngọc. Còn anh ta và Mang đem ra Hà Nội một valy thuốc lắc hơn 30 kg (122.000 viên) giao cho khách. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho người đàn ông, bộ đôi đem 12.000 viên ra Hải Phòng bán thì Mang bị cảnh sát bắt. Dương chạy thoát về Sài Gòn.

Ngày 6/4/2017, công an bắt khẩn cấp và khám xét phòng khách sạn, thu giữ toàn bộ số thuốc lắc. Cùng ngày, hơn 200 Công an TP.HCM đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương, bắt các nghi phạm, thu giữ hàng chục kg ma túy, hơn 10 tỷ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, tang vật.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ong-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-binh-tinh-den-toa-lien-tuc-quay-lai-phia-sau-noi-chuyen-voi-nguoi-tinh-ngoc-miu-161211401085918263.htm

Văn Kính Dương

Ngọc miu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.