- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ ông Dũng "lò vôi" bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Trong 1 clip trên YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự, uy tín của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
- Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng lò vôi gửi lời nhắn đến 8 người vợ của ông Yên, tiết lộ tin nhắn bày tỏ tình cảm của ông Yên dành cho mình!
- Bà Phương Hằng phủ nhận lời đồn yêu Võ Hoàng Yên, tiết lộ mình từng uống thuốc và nghe ông Yên bàn kế hoạch "chiếm hết tài sản" của ông Dũng lò vôi
- Vợ đại gia Dũng lò vôi lý giải đoạn ghi âm mùi mẫn: Ông Võ Hoàng Yên không còn gì nên "phá hạnh phúc gia đình tôi"
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, là vợ ông Huỳnh Uy Dũng, hay được gọi bằng tên Dũng "lò vôi" ).
Theo đó, vào ngày 4/3, bà Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong trong đoạn video trên YouTube có tựa đề "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm".
Trong clip này, bà Hằng nói: "Ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh, nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ông. Khi về Bình Thuận chữa bệnh thì Chủ tịch Bình Thuận trả lời rằng, căn cứ vào giấy phép của Hà Tĩnh nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động nơi chùa đó... Bình Thuận bao che cho ông...".
Ông Võ Hoàng Yên cùng vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng.
Qua phối hợp làm việc và trên cơ sở cung cấp thông tin, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định. Căn cứ thông tin cung cấp của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận nhận thấy phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng tại clip cho rằng là không có căn cứ, thiếu chính xác, sai sự thật.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận chuyển các căn cứ, hồ sơ sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng cho Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh là nơi bà Hằng có địa chỉ thường trú để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu bà Hằng xin lỗi đính chính lại nội dung trong clip.
Ngày 2/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Hằng lên làm việc. Tại đây, bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận.
Theo kết luận của Thanh tra Sở, nội dung thông tin cung cấp là sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự, uy tín của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vi phạm điểm d, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng. Bà Hằng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (sinh năm 1975) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyên nhân tố cáo là do ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua và tiền xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận.
Ngay sau khi bà Hằng công khai chuyện tố cáo việc "lừa đảo" của ông Yên ra công chúng, ông Yên cũng đã gửi thư cho vợ chồng bà Hằng để xin trả lại tiền. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn tuyên bố: "Cuộc chiến" chỉ mới bắt đầu và sẽ đi đến cùng vụ việc để công chúng không còn bị lừa đảo bởi mác "thần y" của ông Võ Hoàng Yên!
Tương tự, ông Huỳnh Uy Dũng cũng cho biết thêm: "Vợ chồng tôi đã hứa với công chúng là lột trần sự thật và không thỏa hiệp vì tiền".
Sau đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều lần livestream trên mạng xã hội để thông tin về vụ việc liên quan đến ông Võ Hoàng Yên.
Theo VTV News
-
Pháp luật27 phút trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...