Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: "Nó bị ngáo đá đó chứ tâm thần gì đâu"

Bà Em không giấu được nỗi đau đớn khi ngồi trước thi thể của bé, vừa khóc, thủ thỉ tâm sự mong cháu quay trở về sống cạnh bên mình.

Trước sự ra đi đột ngột của đứa cháu trai vừa tròn 6 tuổi, bà Em không giấu được nỗi đau đớn khi ngồi trước thi thể của bé, vừa khóc, thủ thỉ tâm sự mong cháu quay trở về sống cạnh bên mình.


Video: Người thân khóc nức nở thương tiếc bé trai bị sát hại ở Sài Gòn

Nó mới 6 tuổi, sao nỡ lòng giết nó cơ chứ"

Sáng 27-11, chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Em (62 tuổi, ngụ đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú), nơi bé K. (6 tuổi, cháu ngoại bà Em) bị Hoàng Nhất Giang (30 tuổi, bảo vệ tổ dân phố của P.5, quận 11) bất ngờ tấn công, cắt cổ bé khiến em ngã gục, chết tại chỗ vào chiều 26-11.

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Không khí tang thương bao trùm cả con đường Trần Đình Trọng.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Bà Dung đau đớn trước sự ra đi của bé K., ngày nào bé cũng qua chơi với bà.

Không khí tang thương bao trùm cả khu phố nhỏ khi có rất đông người dân tụ tập tại đây liên tục bàn tán, ai cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của bé K. Đứng thất thần một góc trước nhà của bé trai, bà Dung (hàng xóm) không giấu được nỗi xúc động, bà nghẹn ngào nói: "Thằng bé dễ thương lắm, lúc nào cũng qua tôi vòi xin quà, có cái gì tôi cũng cho nó, tôi coi nó như cháu ngoại của mình. Ấy vậy mà từ nay đã không còn nhìn thấy nó nữa, không biết thằng Giang có bị gì không mà nỡ lòng hại chết thằng bé".

Không chỉ riêng bà Dung, hầu hết người dân tại khu phố nhỏ thất thần, ai cũng rơi trước mắt trước hoàn cảnh đáng thương mà gia đình bé gặp phải. "Nhà nó ở đây từ xưa giờ tốt bụng lắm, ai thấy cũng thương, tội nghiệp, nhà nghèo mấy mẹ con đùm túm nhau mưu sinh, thằng bé lại lanh lợi, đáng yêu nữa. Giờ nó mất rồi, nhìn thấy mà đau lòng", bà Nguyên (45 tuổi) cho biết.

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Bà Em ngồi trước thi thế bé K., đau đớn mong bé sống lại với gia đình.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Chị Tuyền gắng gượng, nén nỗi đau để lo hậu sự cho đứa con trai 6 tuổi.

Ngồi quỵt xuống trước thi thể của bé K., bà Em (ngoại bé), miệng liên tục lẩm bẩm điều mong ước cháu trai có thể sống lại để về đoàn tụ với bà. Bà cho biết từ nhỏ K. đã sống bên cạnh bà, hai bà cháu quấn quýt nhau, giờ bé lại đột ngột ra đi khiến bà không thể nào chịu nỗi. "Nó mới bảo tôi đi vô viện về mua đồ chơi cho nó, đồ chơi tôi còn chưa kịp mua thế mà nó đã ra đi rồi", bà Em bật khóc.

Cũng theo bà Em, chiều ngày xảy ra sự việc, bà có việc phải vào bệnh viện, khi nhận được điện thoại từ mẹ của bé là chị Tuyền, bà như chết lặng, không tin được những gì mình nghe được. "Tôi về thì nó đã mất rồi, con ơi, sao nỡ lòng nào bỏ ngoại mà đi cơ chứ".

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Nhiều người dân khu vực chia sẻ nỗi đau đớn với chị Tuyền.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Nơi bé K. ngã gục xuống đất khi bị Giang cắt cổ.

Bước thẫn thờ từ nhà đi ra, chị Tuyền đang mang bầu đứa em của bé K. không còn đứng vững trước nỗi đau quá lớn mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Chị Tuyền cho biết ngoài bé K., chị còn một người con lớn và đứa bé đang mang trong bụng, bố bé thì đi làm ăn xa vẫn chưa về kịp. "Lúc em chạy ra, ôm bé vào lòng nó chỉ kịp nói: Mẹ ơi, chú Giang giết con rồi", rồi ngất đi", chị Tuyền đau đớn kể lại.

Ngoài việc bé K. bị sát hại, người cậu của bé trong lúc tìm Giang để nói chuyện thì đã bị Giang dùng dao chém vào lỗ tai, phải nhập viện để nối lại, hiện đang nằm điều trị tại nhà.

"Nó bị ngáo đá đó chứ tâm thần gì đâu"

Trước sự ra đi đột ngột của bé K., người dân sống tại khu vực này không khỏi hoang mang bởi hành vi mà Giang gây ra cho bé quá tàn nhẫn. Bà Thuận (chủ tiệm tạp hóa bé K. đến mua bánh) cho biết: "Giờ nhớ lại tôi run bén cả người, nó đang đứng mua bánh ở đây thì thằng đó đi lại, cầm con dao rồi cứa cổ nó. Trời đất ơi, tôi chết đứng tại chỗ, kịp la làng lên thôi. Bật cửa dậy thấy thằng bé chạy một đoạn rồi ngất xỉu".

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Quán tạp hóa nơi lần cuối cùng bé K. đi mua bánh.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Bà Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc xảy ra chiều hôm qua 26-11.

Chứng kiến vụ việc, ông Trần Công Minh (65 tuổi, bảo vệ siêu thị mini nơi xảy ra vụ việc) chưa hết bàng hoàng: "Thấy thằng bé chạy lại, tôi thấy máu quá trời liền hỏi thằng Giang, mày làm gì thằng nhỏ, nó đứng bên kia đường rồi đi vào chỗ bảo vệ. Mẹ thằng bé vừa chạy ra thì nó đã gục xuống. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn. Thằng Giang lúc trưa còn rủ tôi uống cafe cơ mà".

Theo gia đình nạn nhân, giữa họ và bảo vệ dân phố Giang không có xảy ra xích mích gì, ngược lại Giang còn rất yêu quý bé K.. bà Em cho biết: "Thấy nó cũng hiền lắm, lâu lâu kêu thằng bé qua để cho quà bánh, ai ngờ đâu nó lại làm cái chuyện kinh thiên động địa ấy".

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Ông Minh bất ngờ trước hành động của Giang.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Nhiều người đến thăm hỏi gia đình bé trai.

Biết chuyện Giang giết hại bé K, bà Dung vẫn không thể tin được: "Thằng Giang cũng tốt lắm, nó còn cho tôi phơi nhờ cơm ở chốt bảo vệ này, bình thường thấy hai chú cháu hay nói chuyện, đùa giỡn với nhau, không biết vì lý do gì mà nó lại hại chết thằng bé".

Trong khi đó, nhiều người dân sinh sống tại khu vực này cho biết Giang có thể sử dụng ma túy đá nên trong lúc bị ảo giác đã ra tay sát hại bé K. "Nó bị ngáo đá chứ có tâm thần gì đâu, phải trừng trị nó thật nghiêm mới được, thằng bé quá tội mà lỡ giết nó", một người dân bức xúc.

Chị Tâm (33 tuổi) cho biết: "Tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng, không thể nào nói nó tâm thần khi nó được làm bảo vệ tổ dân phố được".

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Một người dân bức xúc trước cái chết của bé K.
Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ tử vong: Con ơi, con đâu rồi về với ngoại đi mà
Rất đông người dân tại khu vực này kéo đến nhà bé K., chia sẻ đau thương với gia đình bé.

Trước sự việc xảy ra đau lòng trên, gia đình bé K. cho biết sẽ khâm liệm vào lúc 10h sáng ngày 27-11, sau đó sẽ hỏa táng và gởi tro cốt của bé vào chùa trong ngày 28-11. Hiện gia đình đang tất bật lo hậu sự cho bé K., ai cũng bày tỏ đau đớn trước sự ra đi của bé.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 13h trưa 26-11, bé K. đang chơi trong nhà thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh. Lúc này Giang đang ở chốt bảo vệ dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng (bên kia đường thuộc phường 5, quận 11). Khi bé K. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt dân phố) thì Giang nhìn thấy bé K. Bất ngờ, Giang cầm một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm hớt tóc) đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng khống chế và dùng dao cắt vào vùng cổ bé K. Bị cắt cổ, bé K. rướn chạy được mấy bước thì nằm gục và chết bên đường.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường, bắt đối tượng Giang, xác minh vụ việc để điều tra làm rõ cái chết của bé K.

Theo Văn Tiên (Thời Đại)


tử vong

giết người

bảo vệ dân phố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.