- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ chị vợ chết, em rể bị thương: Nạn nhân mới chuyển đến ở 4 ngày
Nạn nhân bị đâm chết trong vụ án xảy ra ở Đà Nẵng vừa chuyển đến ở cùng gia đình em gái cách đây 4 ngày và nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.
Nạn nhân bị đâm chết trong vụ án xảy ra ở Đà Nẵng vừa chuyển đến ở cùng gia đình em gái cách đây 4 ngày và nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.
Chiều 11/1, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà của vợ chồng anh Huỳnh Dũng (SN 1980), chị Trần Thị Mộng T. (SN 1986) trên đường Hoàng Văn Thái (tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Theo đó, 1 đôi nam nữ được phát hiện nằm gục trên nền nhà, trên người không mặc quần áo.
Người phụ nữ được xác định đã tử vong do 1 cú đâm vào vùng bụng. Người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân tử vong được xác định là Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú tỉnh Khánh Hòa). Người bị thương là anh Trần Tiến H. (SN 1986, trú tỉnh Khánh Hòa).
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc
"Nạn nhân bị H. đâm chết tại chỗ. Sau đó, H. dùng dao đâm vào cổ để tự tử nhưng bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình ái", đại tá Dũng thông tin.
Ông Đặng Văn Chinh, tổ trưởng tổ dân phố 106 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cho biết căn nhà của vợ chồng anh Dũng có 6 người ở, gồm vợ chồng anh Dũng, 2 người con và 2 người khác là chị Dung và anh H.
"Anh Dũng và H. làm nghề mổ heo. Khi xảy ra sự việc thì vợ chồng anh Dũng không có nhà.
Tôi nghe tiếng kêu thất thanh "giết người" của con anh Dũng thì cùng mấy người hàng xóm chạy sang phá cửa xông vào nhà. Lúc này thì anh H. và chị Dung đã gục dưới sàn nhà, trên người không mặc đồ.
Chúng tôi gọi điện cho cấp cứu và công an đến nơi nhưng chị Dung đã chết.
Theo tôi biết, Dung là chị cả trong gia đình có 3 chị em, là chị vợ của anh H.", ông Chinh cho hay.
Nạn nhân mới đến ở 4 ngày
Theo nhiều người hàng xóm của gia đình anh Dũng, chị Dung vừa chuyển đến ở tại căn nhà xảy ra sự việc cách đây 4 ngày.
"Anh Dũng ở đây đã lâu nên ai cũng biết mọi người trong gia đình, kể cả H.
Tuy nhiên, người phụ nữ bị chết thì chúng tôi không biết vì mới chuyển đến ở vài ngày. Người này chủ yếu ở trong nhà nên mọi người không nói chuyện", chị Lê Thị Hà, hàng xóm, cho biết.
Theo ông Chinh, chị Dung mới đến sinh sống tại nhà anh Dũng nên chưa đăng ký tạm trú tạm vắng với địa phương.
Đích thân Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đến hiện trường chỉ đạo điều tra
"Chị ấy từ Khánh Hòa ra đây ở để chăm sóc các cháu giúp em gái. Người giúp việc của gia đình anh Dũng nghỉ việc nên họ nhờ chị Dung ra chăm sóc.
Tôi thấy hàng ngày thằng H. cũng hiền lành, ít nói. Tuy nhiên, sự việc cụ thể như thế nào thì không ai nắm rõ", ông Chinh bày tỏ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an Đà Nẵng điều tra làm rõ.
Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.
-
Pháp luật11 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật21 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật22 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật22 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.