Vụ chở xác người tình ra đầu thú: 'Lạnh người' lời khai của hung thủ

Trong lúc giằng điện thoại của người tình, Lộc đã dùng dao hoa quả đâm vào cổ chị Q khiến người phụ nữ này tử vong và giấu xác sau xe chở về TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7) cùng vật chứng cho Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra xử lý về hành vi 'giết người' theo thẩm quyền.

Lộc là đối tượng sát hại chị T.T.Q (SN 1992, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) trên xe ô tô sau đó chở thi thể chị Q đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh đầu thú lúc sáng 19/9.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lộc khai nhận đã có vợ và con sống tại phường Tân Thuận Tây, quận 7 nhưng lại có mối quan hệ ngoài luồng với chị Q (con gái chủ một tiệm vàng ở Trà Vinh (có chồng nhưng đã ly hôn, có 1 người con riêng).

Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Lạnh người lời khai của hung thủ-1

Chiếc xe liên quan đến vụ án

Ngày 18/9, chị Q gọi điện cho Lộc đón mình qua Vĩnh Long làm răng. Dọc đường đi chị Q liên tục gặng hỏi Lộc đã hoàn tất thủ tục ly dị vợ chưa , Lộc trả lời chưa thì bị chị Q liên tục ép phải nhanh chóng ly dị vợ. Một lúc sau, Lộc tấp xe vào lề và ra băng ghế sau ngồi nói chuyện với chị Q. Chị Q lấy điện thoại của Lộc và dọa sẽ gọi điện cho mẹ Lộc nói toàn bộ sự việc. Lộc giằng điện thoại lại thì 2 bên mâu thuẫn gay gắt dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co con dao gọt trái cây trong túi xách của Lộc rơi ra. Chị Q chụp con dao đâm về hướng Lộc. Lộc chụp được con dao đâm trúng cổ chị Q. làm mất máu và một lúc sau nằm bất động. Lộc bỏ lên ghế lái cởi áo khoác dính máu và điều khiển xe đi.

Chạy được khoảng 5km Lộc dừng xe kiểm tra thì phát hiện chị Q đã tử vong nên ghé vào một của hàng ven đường mua một túi xách màu đen loại lớn rồi điều khiển xe ra khu vực vắng bỏ thi thể chị Q vào. Lộc để túi xách chứa thi thể chị Q ở cuối xe sau đó dùng cồn lau các vết máu trên xe, trên con dao gây án và điều khiển xe về TP Hồ Chí Minh.

Trên đường đi người nhà chị Q liên tục gọi đện thoại nhưng Lộc không bắt máy. Đến đoạn sông gần cầu Cổ Chiên (giáp ranh giữa Trà Vinh và Bến Tre), Lộc ném 2 chiếc điện thoại di động của chị Q xuống sông và tiếp tục lái xe về thẳng nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Lộc đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh trai mình nghe. Sau đó, anh trai Lộc đã khuyên Lộc ra đầu thú.

Theo báo Công an nhân dân, Công an quận 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân. Bên trong xe 7 chỗ ngoài chiếc túi xách đen chứa thi thể chị Q, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 con dao gãy lìa lưỡi, hơn 861 triệu đồng, 31 vòng kim loại bằng vàng, 6 nhẫn vàng, 8 lắc vàng, 4 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 42 hột cầu kim loại bằng vàng, 2 nhẫn kiểu bằng vàng đính đá, 2 mặt dây chuyền vàng, 20 nhẫn trơn bằng vàng, 3 mảnh kim loại bằng vàng.

Qua xác minh đây là số vàng mà khách gửi tại tiệm vàng nhà chị Q và chị Q đã mang theo toàn bộ số vàng này theo Lộc.

Theo Báo Công thương 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://congthuong.vn/vu-cho-xac-nguoi-tinh-ra-dau-thu-lanh-nguoi-loi-khai-cua-hung-thu-220635.html

đầu thú

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.