- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ cướp trong căn biệt thự ở TP.HCM: 2 nữ giúp việc "đạo diễn", trong đó có lão bà 72 tuổi đã gắn bó 20 năm
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chính 2 nữ giúp việc trong gia đình là Hồng và bà Dư đã thông đồng với những người khác nhằm thực hiện hành vi trộm cướp.
Vụ cướp đáng ngờ tại một gia đình giàu có
Vào tối 9/4, gia đình của em S. (SN 2008) tại căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM đi ăn tối nên để em S. cùng 2 người giúp việc ở lại nhà. Khi gia đình này đi khỏi thì có 1 thanh niên tới bấm chuông gọi cửa nói là giao túi hàng.
Hiện trường vụ cướp
Nghe tiếng chuông gọi cửa, Lê Thị Hồng (SN 1987, là người giúp việc) ra mở cửa thì bất ngờ thanh niên đẩy Hồng ra xông vào nhà. Tiếp đó, một thanh niên khác đi vào rồi khép cửa cổng lại. Khi vào trong cả 2 lấy búa, dao trong túi balo uy hiếp khống chế S. cùng Hồng và Lê Thị Dư (SN 1950, là người giúp việc) trói lại bằng dây. Tiếp đó, cả 2 kè dao vào người em S. và dắt lên tầng trên yêu cầu đọc mật khẩu để mở cửa phòng.
Tại đây, cả 2 lục lọi lấy nhiều tiền Việt, USD bỏ vào balo rồi đi xuống dưới. Sau đó, cả 2 nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Người giúp việc cùng cháu S. báo cho gia đình và công an.
Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 5 có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Gia đình cho biết, tài sản bị cướp gần 3 tỷ đồng gồm tiền Việt và USD.
Theo báo Thanh niên, qua điều tra nhanh, công an nhận thấy vụ cướp diễn ra trong vòng 20 phút, mọi người trong nhà không ai kháng cự, không có biểu hiện la hoặc thông báo cho người ngoài biết.
Đồng thời cảnh sát phát hiện nhóm hai thanh niên không đi một mình mà còn đi cùng hai người khác gồm một phụ nữ và đàn ông. "Nhiệm vụ của từng thành viên nhóm cướp có lẽ đã được phân công tính toán từ trước từ vai trò cảnh giới cho đến thực hiện hành vi phạm tội" – một cán bộ điều tra nói.
Biểu hiện của hai nữ giúp việc rất đáng ngờ. Trong đó, bà Dư có khai rằng bị một kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe doạ, lục soát lấy đi 10 triệu đồng. Cả hai cũng nói rằng bị trói, uy hiếp.
Chủ mưu chính là người giúp việc 20 năm
Hai nữ giúp việc trong gia đình "đại gia"
Từ những điểm đáng ngờ, lực lượng chức năng phát hiện Hồng và Dư - hai người giúp việc trong căn nhà đóng vai trò chủ mưu cho vụ án.
Theo đó, Hồng và bà Dư vốn là người giúp việc cho gia đình đại gia ở đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.HCM. Mỗi lần về quê cả 2 có kể lại chuyện giúp việc cho Thảo. Biết gia đình này có nhiều tiền nên cả 3 rủ nhau bàn bạc để trộm hoặc cướp tài sản.
Thảo mang chuyện này kể lại với chồng là Khanh, Thái, Trung, Phụng rủ cùng tham gia. Sau đó, cả nhóm đồng ý và chuẩn bị dao, búa, dây…chờ thời cơ ra tay.
"Trong hai người này, bà Dư đã có thời gian làm giúp việc ở đây khoảng 20 năm" – chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, một trinh sát cho hay.
Trong lúc tay trong là Hồng và Dư vẫn làm giúp việc thì cả nhóm này bàn tính kế hoạch qua Zalo để chuẩn bị.
"Đến hôm thứ 7 (tức ngày 9/4) bà Dư và Hồng nhắn là chủ sẽ đi ăn báo chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cướp" – Thái khai.
Thái liền chuẩn bị dao (loại dao Thái Lan cán vàng) dùng để uy hiếp, một cây búa để tính đập tủ và thùng giấy giả làm quà. Riêng Thảo gọi điện cho mẹ ruột ở quê là Dụng báo kế hoạch rủ thực hiện cùng. Bà Dụng cũng rủ chồng là Trung cùng đi lên TP.HCM để cùng cướp.
Tối ngày 9/4, Thái, Khang, Trung và Thảo đi xe máy đứng đợi ngoài căn nhà chờ tín hiệu từ bà Dư.
19 giờ 20 phút, bà Dư kêu vào đi thì Thái cầm hộp quà đến, Khang đi theo hỗ trợ. Hai người còn lại cảnh giới.
Nhóm này dàn cảnh, cướp đi số tiền khoảng 1,8 tỉ và 10 ngàn USD rồi tẩu thoát. Chiếc điện thoại Khang sợ có định vị nên tháo sim, đem vất.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Pháp luật5 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật5 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật5 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật18 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.