- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xét xử Văn Kinh Dương và "hot girl" Ngọc Miu: "Trùm ma túy" nói VKS cố tình quy chụp mình là chủ mưu
Trong phần tranh luận, bị cáo Văn Kính Dương liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi cho đại diện Viện Kiểm sát và nhận định mình đang bị quy chụp là người chủ mưu trong vụ án Sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy lớn nhất Việt Nam vào năm 2017.
- Các bị cáo vụ Văn Kính Dương bật khóc: "Nếu con có chịu mức án cao nhất, vẫn xin mẹ đừng quá đau lòng"
- Diễn biến bất ngờ phiên xét xử "trùm" ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu: Luật sư phản bác gay gắt, yêu cầu VKS trả hồ sơ điều tra lại
- ẢNH: Nữ bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử hình bật khóc nức nở, "ông trùm ma túy" Văn Kính Dương tươi cười rời tòa
VKS vẫn giữ quan điểm rằng 2 bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam và Văn Kính Dương là 2 người chủ mưu vụ án sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy.
Văn Kính Dương.
Ngoài ra, VKS cho rằng Ngọc là người trực tiếp đứng ra thuê phòng khách sạn, là người di chuyển gói đồ chứa ma tuý nên phải chịu trách nhiệm với hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tú.
Luật sư Lê Thị Bích Chi, người đại diện bào chữa cho 2 bị cáo Dương và Ngọc Miu phản bác VKS rằng đề nghị tách Tú và Linnh ra bằng một vụ án khác vì không thay đổi bản chất vụ án là chưa phù hợp.
Đại diện VKS khẳng định đủ yếu tố cấu thành tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý cho Ngọc Miu.
Vì nhân vật Tú có ý nghĩa xác định vị trí, vai trò của từng bị cáo về việc sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.
Dù Dương sau đó là người gặp Tú để nhận tinh dầu, nhưng Dương làm theo yêu cầu của Nam.
VKS cho rằng Dương là người cầm đầu vì tự điều hành và trả lương cho đồng phạm, luật sư cho rằng Dương chỉ giới thiệu và trả lương cho các đồng phạm theo yêu cầu của Nam.
Ông trùm ma túy cho rằng đại diện VKS cố ép mình vào vai trò chủ mưu vụ án.
Về bị cáo Ngọc, tại toà Ngọc đã thừa nhận có giúp sức di chuyển gói đồ. Nhưng khi thực hiện việc này Ngọc không biết đó là ma tuý. Nếu có biết thì Ngọc chỉ di chuyển chứ không chịu cất giữ, che giấu gói đồ này. Do đó không thể nói rằng Ngọc phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Luật sư Đặng Thị Thanh Xuân cũng đồng tình với ý kiến trên, cho rằng chính bị cáo Kỳ Nam mới là kẻ chủ mưu. VKS phải đánh giá đúng vai trò của thân chủ luật sư cũng như xem xét lại việc đưa Tú, Linh qua một vụ án khác để tránh bỏ lọt tội phạm.
Ngọc Miu liên tục hướng về gia đình.
Dương bất ngờ hỏi VKS, nếu không có Nam sản xuất thì Dương lấy gì mà bán?
"Trong 3 năm qua nếu không cầm hồ sơ, VKS có đọc được công thức của ma tuý không, tôi thậm chí còn không biết gì về ma tuý thì làm sao chủ mưu" – Dương nói.
Thẩm phán chủ tọa phiên toà nhắc nhở bị cáo chỉ đưa ra quan điểm tranh luận, không đặt câu hỏi cho VKS.
Dương thừa nhận đứng ra thuê nhà, thuê người nhưng đều có sự đề nghị, liên hệ từ Kỳ Nam.
Từ những vấn đề này, Dương hỏi rằng vì sao VKS vẫn buộc tội mình là người cầm đầu vụ án?
Các bị cáo trong ngày thứ 4 của phiên xử.
Về tội Làm giả tài liệu, con dấu của nhà nước, Dương cho rằng mình có làm giả chứng minh nhân dân, giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu nhưng chưa hề sử dụng để thuê nhà hay làm gì, vậy đó có phải là phạm tội không?
Đáp lại, VKS vẫn khẳng định Dương và Kỳ Nam có vai trò như nhau. Kỳ Nam khởi xướng còn Dương phối hợp.
Dù CMND hay giấy tờ chưa sử dụng nhưng việc làm ra là với mục đích che đậy, trốn tránh cơ quan chức năng. Ngoài ra, CMND cũng đã được bị cáo dùng rút tiền ở ngân hàng của người khác.
Bị cáo Văn Kính Dương cho rằng CMND mà mình dùng không giả, C45 đã xác nhận là thật. CMND là của một người làm mất, giống mặt bị cáo và bị cáo đã mua trên mạng.
HĐXX đang tiến hành nghị án.
9h50, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Cho các bị cáo nói lời sau cùng.
Trước đó vào phiên xử ngày 24/7, phiên toà xử sơ thẩm vụ án đã được mở trở lại sau 5 ngày tạm hoãn. VKS đã đề nghị 5 án tử hình (trong đó có Văn Kính Dương và 4 đồng phạm), 4 án chung thân. Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) bị đề nghị 15-16 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Các bị cáo được đưa xuống xe.
Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy. Sau đó, bị cáo này lĩnh 6 năm tù khi ở tuổi 27.
Ngồi tù được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác được Mã Thành Phương (47 tuổi, đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm) tổ chức vượt ngục. Dương bị công an phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.
Ngọc Miu là người được đề nghị mức án nhẹ nhất.
Sau thời gian trốn tránh ở nhiều tỉnh thành, Dương vào TP.HCM, lên kế hoạch mở xưởng sản xuất ma túy, thuốc lắc để làm giàu. Trong thời gian đó, Dương sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu (còn gọi là Hoàng "béo").
Tháng 6/2016, Dương quen một người tên Tom (không rõ lai lịch) tại một vũ trường. Sau đó, Tom và Dương phối hợp tổ chức sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu.
Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Còn Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để sản xuất. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.
"Hot girl" Ngọc Miu lạc quan tại tòa.
Ngoài các biệt thự của mình, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp ở TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để làm nơi chế xuất và giao dịch ma túy. Sau mỗi mẻ ma túy thành công, Dương chỉ đạo đàn em đổi địa điểm.
Công an quận Bình Thạnh và TP.HCM lập chuyên án theo dõi Dương cùng đồng phạm suốt hơn một năm. Đến tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành.
Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18kg thuốc lắc; 120kg bột ma túy; 190,611kg thành phẩm và 86,11kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật9 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật10 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật10 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật22 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.