Bởi không có gì là an toàn tuyệt đối kể cả ông chồng chuẩn 10 đang ngày ngày ở bên cạnh bạn.
Dù hội chị em phụ nữ có hay chia sẻ với nhau những câu chuyện, kinh nghiệm khi có kẻ thứ 3 xen vào gia đình mình nhưng khi bước vào thực tế, đa phần các chị vẫn bị lúng túng vì bị cảm xúc chi phối.
Lan Hương - cô vợ đã có 11 năm hôn nhân hạnh phúc cũng vừa trải qua một cú "tranh đấu" kinh hoàng. Nhưng cái cách mà cô "phá án", giải quyết lại nhẹ nhàng vô cùng.
"Từ khi chồng mình lên chức, mừng thì mừng đấy mà mình vẫn canh cánh một điều, đàn ông có tiền, có quyền càng dễ cám dỗ. Và điều mình lo sợ đã xảy ra. Nhưng kẻ thứ 3 lại là người mình không thể ngờ tới. Đó là đối tác của anh ấy - cũng chính là mối tình thời đại học dang dở", Hương tâm sự.
Ở hoàn cảnh của Hương, không thể nói chồng có bồ thì sẽ đi đánh ghen hay vội vã ly hôn, làm ầm ĩ lên. Vậy nên cô cần khéo léo hết sức có thể.
Ban đầu Hương chỉ nghi ngờ vu vơ nhưng rồi sau buổi liên hoan đồng nghiệp công ty hôm ấy, cô biết nghi ngờ ấy là hoàn toàn có cơ sở. Song cách xử lý thế nào, họ đã tiến triển tình cảm đến đâu lại là chuyện hoàn toàn khác.
Hương quyết định không làm ầm lên mà âm thầm điều tra rõ ngọn ngành. Sáng ấy, khi chồng cô còn chưa tỉnh rượu sau buổi tiếp khách, Hương cho đồ vào máy giặt nhưng mùi nước hoa thoang thoảng sộc vào mũi cô. Nó tỏa ra từ chiếc áo tối qua chồng Hương mặc.
Mùi thơm tập trung nhiều ở vùng ngực, cánh tay nhưng lưng thì không. Rõ ràng tối qua anh đã ôm một ai đó mới có hiện tượng thế này. Hương người như bốc hỏa, nhắc cô giúp việc cho con trai đi học sớm.
Cô vào phòng, chốt cửa gọi chồng dậy hỏi rõ ngọn ngành. Dù không nắm được bằng chứng khác nhưng Hương dùng cách "nắn gân" để chồng không cần đánh cũng khai.
Y như cô dự đoán, đang trong cơn ngái ngủ mà chồng Hương cũng hoảng loạn bật dậy. Cô khẳng định luôn: "Đây là nước hoa của hãng X, giá không dưới 5 triêu/ lọ 20ml. Chứng tỏ đối tượng của anh không thể là mấy cô nhân viên hoặc phục vụ bàn ở nhà hàng đó được. Anh khai ra ngay, em có bằng chứng hết rồi".
Chồng Hương chối bay chối biến, bảo định mua lọ nước hoa tặng vợ nên xịt thử xem thế nào. Cô cười nhếch mép: "Chẳng lẽ anh quên mất cả việc em cực kì ghét mùi ấy, hôm sinh nhật mẹ, em còn bị dị ứng anh không nhớ sao còn mua tặng vợ? Anh cũng quan tâm em quá nhỉ".
Có lẽ bị hỏi bất ngờ nên anh ta chẳng nghĩ ra nổi lý do gì thuyết phục, vội vàng thay quần áo nói phải lên công ty.
Ra đến cửa, Hương rút điện thoại tuyên bố: "Nếu anh không thành thật em sẽ gọi cho mẹ. Em sẽ nói hết việc anh qua lại với cô Hiên - mối tình đầu của anh. Tối qua, hai người còn hẹn nhau riêng, ôm ấp ở quán Y., có camera quay lại nét từng cảnh. Em cũng phải hỏi mẹ xem bao năm qua em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy. Mẹ là người công minh, em tin mẹ sẽ hiểu".
Anh ta giật điện thoại từ tay vợ nhưng không được. Nói là thế nhưng thực ra Hương đã bật chế độ gọi điện ở máy phụ cô để ngay trên tủ giày chỗ 2 người đứng, đủ để mẹ chồng cô nghe được tất cả. Trước giờ Hương đối nhân xử thế không mất lòng ai, chồng cô được như ngày hôm nay cũng một công cô làm hậu phương vững chắc.
Ngay tối ấy, mẹ chồng Hương gọi hai con sang nói chuyện. Bà quán triệt luôn làm chồng cô sợ tái mặt. Thêm vào đó Hương cũng tâm tình, thủ thỉ kiểu đánh vào tâm lý. Cô còn dẫn chứng việc nếu cô là anh, cũng có những ý định như thế thì anh có chấp nhận được không. Kết quả Hương đã kéo được chồng về từ tay kẻ thứ 3 kia. Sau này cô mới biết đó là giai đoạn khởi đầu, họ chưa hề "lên giường" với nhau. Nhưng chỉ cần "xảy 1 ly là đi 1 dặm".
Đến giờ Hương mới nhận định: "Mình không dám nói phụ nữ nên làm gì là đúng khi chồng phản bội. Bởi mỗi hoàn cảnh sẽ khác nhau, không ai giống ai để có công thức chung. Thế nhưng phụ nữ đau đớn mấy cũng phải dùng lý trí để suy nghĩ xem người đàn ông ấy có đáng để cho cơ hội, cuộc hôn nhân này có thật sự nên cứu vãn hay không. Làm gì cũng được, miễn đừng hành hạ bản thân, đừng để sau này phải nói 2 chữ ân hận".
Theo Moon - Vietnamnet