Ba tháng sau khi xuấtviện, vết mổ vẫn chảy mủ và bệnh nhân đau bụng dữ dội. Khám lại, bác sĩ táhỏa khi phát hiện miếng... gạc y tế khá to trong bụng bệnh nhân.
Sau khi được phẫu thuật điều trị vếtthương do tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, ngày 1/7/2010, ôngNguyễn Ngọc Oánh ở thôn 2, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) đã được xuấtviện. Tuy nhiên, sau khi về nhà, vết thương vẫn còn chảy mủ và thỉnhthoảng ông Oánh vẫn thấy bụng đau dữ dội. Đến ngày 15/10, ông Oánh đikhám lại tại Bệnh viện Quân y 211 (tỉnh Gia Lai) thì được phát hiện cómột miếng gạc khá to nằm trong bụng...
|
Miếng gạc lấy ra từ bụng bệnh nhân sau khi mổ |
Ông Oánh kể lại: Ngày 21/6,ông nhập viện (Bệnh viện Đa khoa Kon Tum) trong tình trạng bị một vết thươngthấu ngực vì tai nạn. Ông được tiến hành phẫu thuật ngay. Sau ca phẫu thuật,tình trạng sức khỏe của ông có chiều hướng tốt, vết thương sắp lành, vì vậyđến ngày 1/7 thì được xuất viện. Tuy nhiên, sau khi về nhà, tình trạng sứckhỏe có dấu hiệu giảm sút, lấy tay nặn vào vết mổ thì mủ vẫn còn chảy ra,thỉnh thoảng vẫn thấy đau bụng và ngày càng đau nhiều hơn. Vì vậy, ngày15/10, gia đình quyết định đưa ông xuống Bệnh viện Quân y 211 để khám vàkiểm tra. Sau khi chụp X quang kiểm tra, các bác sỹ ở đây đã phát hiện có dịvật nằm trong bụng ông nên tiến hành phẫu thuật... Và các bác sĩ đã lấy ratừ trong bụng của ông 1 miếng gạc y tế rộng khoảng 25 x 35 cm dính đầy mủ...
Quá bức xúc trước sự việctrên, gia đình ông Oánh đã làm đơn kiến nghị gửi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnhyêu cầu xem xét giải quyết.
Tuy nhiên, trao đổi với chúngtôi, ông Trần Ái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết: Ca phẫuthuật của ông Oánh diễn ra khá thuận, đúng quy trình kỹ thuật nhưng khônghiểu sao trong bụng bệnh nhân Oánh lại có miếng gạc y tế như vậy. Hiện tại,bệnh viện đã nhận được đơn kiến nghị của gia đình bệnh nhân. Để tìm hiểu rõvụ việc, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum sẽ làm việc với Bệnh viện Quân y 211…
Điều đáng nói là, trong khichưa có kết luận nào về nguyên nhân dẫn đến việc 1 miếng gạc to đùng nằmtrong bụng bệnh nhân Oánh thì lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cứ khăngkhăng với với chúng tôi rằng nhiều khả năng ông Oánh “tự nuốt” gạc y tếđể... “làm tiền” bệnh viện (?).
Trên thực tế, “tai nạn nghềnghiệp” này đã từng xảy ra ở một vài bệnh viện, nhưng việc dám nhìn nhận mộtcách khách quan , tìm cách giải quyết thấu tình, đạt lý và thẳng thắn rútkinh nghiệm với tinh thần cầu thị mới là việc làm đáng trân trọng…
Theo Dân Trí