Ngày 24.2, ông Phan Bạch Long (ngụ TP Rạch Giá,Kiên Giang) đi kéo dớn ở rạch nước ngọt, dính một con cá màu vàng nhạt. Vốn cóthâm niên trong nghề đánh cá, nhưng đây là lần đầu tiên ông Long bắt được con cálạ đến thế.
Ông Long đi hỏi các lão ngư cũng không ai biết đólà cá gì. Do mõm cá dài như mỏ vịt nên nhiều người phỏng đoán có họ hàng với cánhái. Đem đo thử, cá có chiều dài gần 1m, cân nặng 4,7 kg, mình thon dài. Do cálạ háu ăn và lo ngại việc bắt “cá thần” đem đến điều không hay nên ông Long đãbán cho một người hàng xóm với giá 1,8 triệu đồng.
![]() |
Con cá vừa bắt được ở Kiên Giang |
Trước đó, vào năm 2009, ông Huỳnh Văn Dũng (ngụxã Sơn Định, H.Chợ Lách, Bến Tre) cũng bắt được con cá lạ, vảy cứng, thân thondài và mõm như mỏ vịt. Con cá này khá dữ, ai thò tay vào bồn nuôi nó liền sấntới cắn. Con cá lạ dài 70 cm, cân nặng gần 2 kg, sống trong môi trường nước ngọtvà rất khoái ăn cá sống. Do nuôi cá khá tốn kém và nhìn hoài cũng chán nên saunhiều tháng nuôi, ông Dũng đã kêu bán cá với giá 1,8 triệu đồng.
Theo ông Dũng tiết lộ, hiện nay còn một hộ dân ởxã này cũng nuôi được con cá sấu mỏ vịt cân nặng gần 4 kg, chủ nhân đang kêu bángiá khoảng 2 triệu đồng. Thế nhưng, cả hai người rao bán cá đã lâu nhưng vẫnchưa ai mua. Thậm chí, trong các ngày tổ chức lễ hội, ông Dũng đem cá đi triểnlãm treo giá bán nhưng người dân sợ là "cá linh", không mua.
|
Theo tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâmNghiên cứu Hòa An (Đại học Cần Thơ), cá lạ trên có thể là cá sấu mõm dài haycá sấu hỏa tiễn, tên khoa học là Lepisosteus oculatus, thuộc nhóm cá dữ sănmồi, sống trong môi trường nước ngọt.
Ông Ni khẳng định ở khu vực ĐBSCL cá này chưatừng xuất hiện ở sông rạch. Con cá trên có thể do một chủ nuôi cá kiểng phóngsinh hoặc chúng thoát khỏi ao nuôi rồi bơi lạc tới sông rạch Kiên Giang. Còntrong tự nhiên, loài cá này phân bố ở nước Mỹ, đạt kích cỡ rất lớn, có thể cânnặng trên 50 kg...
Theo Ngọc Nhung