Người Ibaloi, một tộc người cổ sống
tại Philippines, có tục lệ kỳ lạ để tiễn đưa người chết: Hun khói thi
thể. Người dân tộc Ibaloi hun khói thi thể người chết thành xác ướp. Đó
là lý do những xác ướp còn có tên gọi là “xác ướp lửa”.
Những xác ướp lửa trong một hầm mộ của người Ibaloi, Philippines.
Một
trong những hầm mộ còn tồn tại trong một hang sâu 1200 mét bên trong
lòng núi Timbac, gần Kabayan, tỉnh Benguet, nằm cách thủ đô Manila hơn
320km về phía Bắc. Có nhiều thi thể trong lòng núi đã được chôn cất hơn
1000 năm.
Hàng trăm chiếc sọ người được phát hiện trong một hầm mộ ở núi Timbac.
Nghi
lễ chôn cất thi thể của người Ibaloi chỉ ngừng lại khi thực dân Tây Ban
Nha xâm lược Philippines cách đây 400 năm. Tuy vậy, các hang động xác
ướp vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận thế kỷ 19 mà không ai phát hiện ra.
Cho đến nay, một vài ngôi mộ của người Ibaloi đã mở cửa công khai cho
công chúng.
Các xác ướp có thể tồn tại cả ngàn năm.
Người
Ibaloi cổ đã hun khói người chết trong nhiều tháng rồi sau đó chôn vào
những hầm mộ trong lòng núi. Các xác ướp có thể tồn tại cả ngàn năm.
Nhiều người tin rằng, những người già Ibaloi biết vị trí chính xác 80
hang động linh thiêng. Họ cũng là những người duy nhất biết cách thực
hiện các nghi lễ cổ xử cho đến ngày nay.
Thi thể người chết được bảo quản tốt dù đã trải qua hàng trăm năm.
Edgar
Alan Zeta-Yep, 31 tuổi, đã từng leo lên núi Timbac để chiêm ngưỡng
những xác ướp cổ đại. Ông thực sự bị thu hút bởi những xác ướp. Những
xác ướp hun khói được bảo quản vô cùng tốt, thậm chí Edgar có thể nhìn
thấy cả những hình xăm trên cánh tay và chân xác ướp.
Theo Trí Thức Trẻ