Những kiểu ăn mặc tưởng là gợicảm của một vài teen boy bây giờ lại khiến con gái sợ đến... nổi da gà!
Lướt qua avatar trên mạngxã hội của H.B, một teen boy có cách ăn mặc khá ấn tượng, Bảo Ngân (sinh năm1993) lắc đầu nhận xét “Tớ rất sợ con trai ăn mặc kiểunày. Thà... tròn trịa một tí, đây gầy như que củi lại cứ thích mặc bó sít sìnsịt!”.
Cái sự ghét của Ngân, xem ra rất“đụng hàng” với nhiều cô nàng bây giờ khi chứng kiến nhiều cậu teen boy chuyểntừ cách mặc đồ bình thường, đậm chất boy sang kiểu bó sát lấy body, cạp quần thìtrễ xuống... quá mông, còn áo cứ gọi là “hở nửa số xương sườn” lại còn phanhngực ra hết cỡ.
Là stylist thời trang cho vài tờtạp chí, không biết có phải do ảnh hưởng thời trang nước ngoài mà Long (sinh năm1990) ăn mặc khá khác người. Thực ra, kiểu quần cạp trễ mặc với áo sơ mi càikhuy cũng trễ khiến con trai trông điệu đà hơn nhiều so với cách ăn mặc thôngthường.
![]() |
Đừng để người khác phải sợ vì cách ăn mặc lập dị của mình. (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng, nó chỉ đẹp khi “chủnhân” bộ quần áo có body khá chuẩn, ít ra phải cao và không bị quá gầy. Còn nếucó cân nặng không hơn “cò hương” là mấy, thì quần áo bó sát sẽ phản chủ hết biết,trông chẳng khác gì thảm họa trời trang. Thế mà Long chẳng thèm để ý đến điều đó,áo sơ mi chuyên trị cài có... 3 cái khuy cuối, còn quần thì ôi thôi, trễ tới tậnmông lộ cả underwear màu chói lóa.
Mặc kiểu đó nên mỗi lần đi làmbài thời trang, hoặc đến nơi nào đông người, Long luôn là tâm điểm chú ý của mọingười xung quanh. Chẳng phải do cậu đẹp trai rạng ngời gì đâu, mà là do cách ănmặc quá đỗi sexy một cách... dị hợm. Ấy thế mà cậu lại cứ tưởng con gái xungquanh đang nhìn kiểu... hâm mộ mới chết!
Đã qua thời con gái mặc quần jeancạp trễ lộ cả underwear, thì lại đến các cậu con trai “nối tiếp” mốt để thựchành. Nhưng quả thực là chẳng thấy sexy, gợi cảm tí nào và không ít cậu đã bịđánh giá là “có vấn đề về giới tính” mặc dù hoàn toàn bình thường.
Từ ngày chuyển kiểu ăn mặc quầnbò áo phông bình thường sang style sơ mi cài càng ít khuy càng tốt, và quần càngtrễ càng tốt, Hoàng Nam (sinh năm 1991) chính thức bị bạn bè nghi ngờ luôn giớitính của mình.
Cậu còn cố gây ấn tượng bằng cáchđeo thật nhiều khóa, xích để chiếc quần “tội nghiệp” đã... tụt, nay còn tụt hơnnữa! Đi ngoài đường, bảo đảm ai cũng phải ngoái lại nhìn phần... mông đang lộthiên với màu underwear. Không ai hiểu được, với bộ xương sườn giơ ra thảm hạinhư thế thì Nam cố tình khoe cái gì khi phanh lấy phanh để áo sơ mi.
Bạn bè nhắc khéo, Nam biện hộngay “Mặc kiểu Hàn Quốc đấy, chúng mày chẳng hiểu gì!”. “Boy Hàn Quốc”sau một thời gian trung thành với style “sexy”, không những chẳng cưa được cônào mà còn bị đồn đại khắp nơi là “Thằng Nam chuyển giới rồi, trông nó ẻo lả thếkia cơ mà!”. Thật tai hại cho một cách ăn mặc tưởng là sexy nhưng lại quá phảncảm!
Nhiều teen boy nghĩ rằng, cứ bắtchước các xì ta Hàn Quốc, Hongkong rồi biến hóa thêm bằng cách “trễ hơn nữa” sẽgây được ấn tượng với con gái. Thế nhưng hiệu ứng thì hoàn toàn ngược lại, cácteen girl tỏ ra rất dị ứng với thứ mốt vừa ẻo lả, vừa phô bày cơ thể dạng... sếucủa các chàng.
Không hiểu ai xui mà anh ngườiyêu của Phương (sinh năm 1991) bỗng nổi hứng ăn mặc lạ đời, quần ống côn cạptrễ, áo thun thì bó đến mức không thể bó hơn. Thực ra nếu body anh chàng này“đầy đặn” một tí, loại áo này còn có thể chấp nhận được.
Nhưng với chiều cao 1m75, cânnặng lại chỉ 55kg, diện áo bó sát chỉ tổ khoe ra đống xương sườn thảm hại. Nhiềulúc, đi cùng tới chỗ đông người mà Phương chỉ muốn độn thổ vì ngượng khi bao conmắt “chiếu yêu” đang ưu ái dành cho chàng. Cuối cùng, nhờ sự kiên quyết củaPhương mà anh người yêu phải thay đổi cách ăn mặc, chuyển sang áo phông bìnhthường.
Thế đấy, đâu phải cứ bắt chướctheo mốt mà vận vào mình là được. Khéo muốn sexy, gợi cảm mà lại thành “gợi đòn”thì khổ lắm, phải không các teen boy?
Theo PLXH