Anh Minh (Hoàng Mai, Hà Nội)nhiều lần mất mặt với bạn bè vì con trai 4 tuổi của anh hay giở trò bắt chướcnhững hành động của Mr Bean. Cậu bé nghiện phim Mr Bean.

Ban đầu, anh cho cháuxem giải trí. Nhưng càng ngày thấy cháu càng có biểu hiện bắt chước hành độngcủa Mr Bean.

Sự việc khiến anh nhớ nhất là lần hai bố con ra ga về quê. Trong lúc đang chenchân để mua vé tàu cùng bố, cháu bé đã bóp mông của một cô gái đứng đằng trướcmình. Cô gái quay lại và... cho anh Minh một cái tát trời giáng, mà không haybiết thủ phạm làm chuyện đó lại chỉ là một cậu bé 4 tuổi..

Phát

Ảnh minh họa


Không chỉ vậy, cháu bé còn bắt chước mặc quần lót ra ngoài quần dài, đồ đạc vứtlung tung, cho cả bát đĩa vào máy giặt…. Gần một năm nay, anh đã phải lên kếhoạch không cho con xem Mr Bean và những phim hành động mà con dễ học.

Nhảy từ trên mái nhà xuống vì mê siêu nhân

Nhà neo người nên mỗi khi con đi học về, chị Vũ Thị Hà (Thái Bình) lại mở đĩasiêu nhân, người nhện cho con xem để chị có thời gian làm việc gia đình. Vì thế,cậu con trai tuy mới 3 tuổi nhưng đã rất nghiện phim hành động.

Một lần, theo mẹ và bà lên trần nhà để chạy thóc trời mưa, trong lúc mẹ bận càothóc, cậu bé thốt một câu: “mẹ ơi, con thích làm người nhện”. Không để ý kỹ câunói của con, chị Hà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Người bà cũng loáy hoáy quét thócvì sợ mưa ướt. Quay đi quay lại, cháu bé nhảy từ trên mái nhà xuống dưới đường.Khi mọi người hô hoán, chị Hà hoảng quá nên... cũng nhảy theo con.

Cháu bé may mắn chỉ bị thương vì trên đường có nhiều rơm rạ. Đưa lên bệnh việntỉnh, các bác sĩ cho biết cháu bị gãy chân và xương sườn. Còn chị Hà lại bịthương nặng hơn. Chị bị đa chấn thương thần kinh và máu tụ não.

Bà nội của cháu kể lại: “May mắn thay, hôm đó nhà vừa tuốt lúa nên tôi manghết rơm rạ để ngoài đường, nếu không có đống rơm đó thì không biết cháu tôi giờthế nào”. Vừa nói bà vừa lau nước mắt. "Bố cháu bé vì tức giận đã ném cả đầu đĩara ngoài sân".

Chị Nguyên (nhà ở phố Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội) luôn trong tình trạng lolắng vì con học đòi làm siêu nhân. Cu Bim chị sinh năm 2006 nhưng cháu nghiềnphim hơn là đi học. Để con ngoan ngoãn đến trường chị phải nhét thêm vài đĩaphim siêu nhân vào trong đó.

Khi ở nhà, lúc có khách đến, cu Bim luôn chạy ra ưỡn ngực và hai tay đập mạnhvào ngực ra vẻ ta là siêu nhân. Có lần cháu bị gãy chân vì nhảy từ trên bậc 4,5của cầu thang xuống sàn nhà. Khi bố mẹ hỏi sao lại nhảy thì cháu chỉ ú ớ nói“con là siêu nhân Gao, Gao thì làm sao lại gãy chân được”. Vì thế mà đồ đạctrong nhà đều được cháu “siêu nhân hóa”.

Tại Bệnh viện Nhi TƯ, tiếp xúc với Thạc sĩ Quách Thúy Minh (Khoa Tâm bệnh),chúng tôi được biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những trường hợp trẻ em bịchấn thương thể nhân vật qua phim ảnh.

Tuy nhiên, "nếu đã bị chấn thương, bị đau, trẻ còn biết sợ, đằng này, có nhiềutrường hợp, trẻ không bị chấn thương nhưng cứ suốt ngày chìm trong thế giới ảocủa phim ảnh, siêu nhân, thích được sống cuộc sống của búp bê... và trẻ khôngphân biệt được đâu là giả vờ, đâu là thật!" - Thạc sĩ Minh tỏ ra lo ngại.

Theo TS Lã Thị Bưởi, trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 5 thì mới chỉ nhận thức được bằng thị giác, nên bị ảnh hưởng từ những hành động trong phim, kịch, đồ chơi là rất lớn. Nếu quá ham thích một nhân vật, một loại đồ chơi nào đó, các em sẽ có nhiều dấu hiệu thái quá, bắt chước hành động của họ.

Ở trẻ dưới 5 tuổi, chỉ nên cho trẻ xem những bộ phim hoạt hình trong sáng, có ý nghĩa tích cực, không nên cho trẻ xem phim hoạt hình có nhiều bạo lực hoặc những hành động ngớ ngẩn có thể khiến trẻ làm theo.

Khi trẻ xem phim, phụ huynh cũng nên hạn chế thời gian xem phim, nếu trẻ đã đi học thì chỉ nên cho trẻ xem phim hoạt hình vào cuối tuần và không nên cho trẻ xem phim liên tục quá 30 phút. Nếu có điều kiện, người lớn nên xem phim cùng với trẻ để giải đáp những thắc mắc của chúng. Phụ huynh cần chú ý nhất trong việc chọn nội dung phim cho con xem.

Theo Bee