Đợt rét đầu mùa đang làm cho thị trường đồ mùa đông ở Nghệ An nóng lên. Cái nóngkhông nằm ở kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng hàng hóa mà nằm ở giá bán của chúng.So với năm ngoài, quần áo mùa đông năm nay có giá bán tăng từ 10-25%.
![]() |
Thị trường áo khoác mùa đông ở TP Vinh khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã. |
Chợ Vinh - trung tâm bán sỷ, bánlẻ lớn nhất Nghệ An những ngày của trận rét đầu tiên trong năm đang diễn ra 2không khí trái chiều. Tại các sạp hàng bán sỷ tấp nập kẻ bán người mua thì tạicác kiốt bản lẻ lại hết sức trầm lắng.
Chị Dung - Chủ cửa hàng quần áo thời trang Yến Dung tại tầng 2 đình chính ChợVinh cho biết: “Nói chung năm nay quần áo mùa đông có nhiều mẫu mã đẹp. Tuynhiên được chuộng nhiều hơn cả là áo khoác da và dạ lửng. Giá cả cũng tăng sovới dịp này năm ngoái từ 10-15%. Thời tiết chưa lạnh lắm nên áo khoác mỏng hoặcđồ bộ thu đông vẫn đang chiếm ưu thế. Có ngày chúng tôi bán ra khoảng gần 50 bộquần áo thu đông và áo khoác lửng. Năm nay màu cát cháy và màu đất được ưachuộng hơn”.
![]() |
Hàng xe đẩy hút khách bởi giá khá mềm |
Trong khi các đại lý tấp nậpngười vào thử, chọn hàng thì tại các kiốt bán lẻ lại rất ít khách. “Mấy ngàynghỉ thứ 7, chủ nhật nhưng lượng hàng bán ra không đáng kể, ngày được vài chiếcthôi. Thời tiết cũng chưa lạnh lắm nên áo khoác dạ cũng kén người mua”, chịPhương - một chủ kiốt cho biết.
Theo quan sát của chúng tôi thì hàng Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế tại thị trườngđồ ấm ở thành phố Vinh bởi mẫu mã, kiểu dáng đẹp và không thật sự quá đắt. Tạichợ Vinh, áo khoác lửng có giá từ 350-500 nghìn đồng, đồ bộ kiểu dáng thể thaocó giá thì 600-800 nghìn đồng/bộ. Ở đây cũng xuất hiện những chiếc áo khoác giátiền triệu tuy nhiên khó bán hơn những loại giá bình dân.
![]() |
Đây là lựa chọn của nhiều khách hàng bình dân |
Tại các điểm bán quần áo xe đẩyhay hàng thùng bày bán ngoài vỉa hè lại rất hút khách. Hơn nữa, khách hàng hướngtới của họ là đối tượng bình dân, công nhân lao động nên giá cả thường mềm hơntrong các chợ, khách hàng không cần mặc cả nhiều. Chị Thảo - một chủ xe đẩy quầnáo “cắm chốt” tại khu vực Siêu thị BigC cho biết: “Khách hàng của mình chủ yếulà người ít tiền nên họ cũng không khó tính lắm. Quần áo chủ yếu vẫn là hàngTàu, đáp ứng được tiêu chí vừa đẹp vừa rẻ. Nói chung giá cả có tăng nhưng cũngkhông cao quá”.
Tại các xe đẩy hay sạp vỉa hè, hàng hóa có giá khá mềm, áo len có giá từ 80-150nghìn đồng tùy cỡ dài hay ngắn; áo phao có giá từ 250-380 nghìn đồng/chiếc. Chọnđược chiếc áo phao màu xanh ưng ý, chị Thủy (xã Nghi Kim, Tp Vinh) cho biết:“Bây giờ không như ngày xưa nữa, mỗi người có vài cái áo khoác để thay đổi nêncũng không sợ mau hỏng, với lại kiểu dáng thay đổi theo từng năm, đầu tư tiềntriệu để mua một chiếc áo khoác đắt thì năm sau nó cũng lỗi mốt rồi.
![]() |
Trong khi đó tại các shop quần áo lại rất vắng lặng do giá quá cao |
Trong khi từng đó tiền mình cóthể mua được 3-4 chiếc ở hàng xe đẩy, vừa rẻ mà kiểu dáng cũng không đến nỗinào, lại mua được nhiều cái để thay đổi nên lúc nào cũng thấy có đồ mới cả”. Cáchàng xe đẩy, hàng thùng này cũng thu hút một lực lượng khách hàng đông đảo làcác bạn sinh viên bởi đáp ứng được tiêu chí nhiều mẫu mã đẹp, giá cả phải chăngvà nhất là không sợ bị chặt chém. Với những chiếc áo khoác ở đây, người mua giỏilắm chỉ mặc cả được từ 5-10 nghìn đồng.
Trong khi thị trường bình dân tấp nập thì tại các shop quần áo ở thành phố Vinhlượng quần áo bán ra lại rất dè dặt. Shop Mai Đường - một shop vào loại lớn,nhiều mẫu mã đẹp và giá cả phải chăng nhất thành phố Vinh, liếc qua giá cả treotrên mác chúng tôi không khỏi giật mình bởi những con số đi kèm. Áo len dài giátừ 350-400 nghìn/chiếc, áo khoác giả da có giá trên 700 nghìn, da thật kiểukhoác lửng trên 1 triệu, áo khoác da dài qua thắt lưng từ 1,5 triệu trở lên, áokhoác dạ nữ có giá trên 2 triệu đồng. Riêng áo khoác năm, chiếm ưu thế vẫn làcác mẫu áo phao, giá cả mềm hơn, giao động từ 700 đến trên 1 triệu đồng.
Chị Mai - Chủ shop Mai Đường cho biết: “Thị trường quần áo mùa đông chưa thực sựsôi động lắm vì cũng chưa có rét đậm. Mặt khác giá cả cũng khá cao nên kén ngườimua. So với mùa đông năm ngoái thì quần áo mùa đông năm nay tăng giá từ 20-25%”.
Tại các shop trên đường Đặng Thái Thân - được mệnh danh là con đường thời trangcủa thành phố Vinh, mặc dù là ngày chủ nhật nhưng lượng khách đến mua rất ít.Trong khi đó các của hàng bán chăn, đệm cũng gặp tình trạng tương tự. Chưa xuấthiện những cơn rét đậm, trong khi giá cả tăng khá cao, từ 15-10% nên nhiều ngườidân xứ Nghệ vẫn đang giữ tâm lý chờ xuất hiện những trận rét đậm rồi tính tiếp.
|
Theo Hoàng Lam
DanTri