Các thủ lĩnh "áo đỏ" hôm17-3 đã tuyên bố sẽ đóng trại ở thủ đô Thái Lan vô thời hạn, dù với số lượngít hơn.

Trước đó, những người chốngđối đã ném những bịch bằng chất dẻo đựng đầy máu của họ vào khu vực tư dinhcủa Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, với hy vọng chiến thuật gây sốccủa họ sẽ lật đổ chính phủ của ông.

Ngoài ra, theo hãng tin AP, vài ngànngười đã tập trung trước tòa đại sứ Mỹ và tuyên bố họ muốn nói với cộng đồngquốc tế rằng chính phủ nước họ là bất hợp pháp. Jatuporn Prompan, thủ lĩnhphe chống đối, đi vào bên trong tòa đại sứ và ông cho biết ông đã nói chuyệnvới các nhà ngoại giao Mỹ.

Thoạt đầu, cảnh sát chống bạođộng đã ngăn tất cả mọi người đến gần tường rào tư dinh thủ tướng. Nhưng,sau khi thương lượng, hơn 30 người biểu tình đã được phép chen qua hàng ràocảnh sát mang theo 6 bình 5 lít đựng đầy máu giơ cao trên tay. Họ đã làm bắntung tóe máu ở cổng trước tư dinh Thủ tướng Abhisit. Sau đó, họ rót máu vàocác bịch bằng chất dẻo rồi ném vào nhà, khiến cho các bức tường, mái nhà vàdưới đất bị nhem nhuốc màu đỏ.

Phe

Cảnh sát đứng gác bên ngoài tư dinh Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sau khi những người biểu tình ném máu vào đây ngày 17-3 (Ảnh: AP)

Những hành động bạo liệt như trên thu hút sự chúý nhưng không giúp phong trào "áo đỏ" tiến đếngần hơn mục đích buộc chính phủ từ chức và tổchức cuộc bầu cử mới.

Trận mưa lớn buổi chiều đểlại những vũng nước màu đỏ sậm trên đường phố và một đội ngũ những người áotrắng đã nhanh chóng dọn sạch. Một số người đã leo lên mái nhà Thủ tướngAbhisit để nhặt những bịch chất dẻo còn dính máu.

Sau khi chính phủ ban hànhsắc lệnh khẩn cấp, những người chống đối đã ngưng tuần hành đến tư dinh Thủtướng Abhisit và hàng rào cảnh sát, khiến giao thông trên đường Sukhumvit bịngưng trệ và làm tê liệt nhiều khu vực lân cận. Các nhà hàng đóng cửa và cưdân bị ngăn đi vào khu vực này.

Căng thẳng, nhưng không khícuộc chống đối như ngày hội. Âm nhạc Thái được phát qua loa phóng thanh đặttrên các xe tải của phe chống đối. Trong khi đó, những người biểu tình "áođỏ" vẫy tay, cười với cư dân địa phương và cả cảnh sát chống bạo động.

Theo Lục San
Phe