Phe biểu tình “áo đỏ” thềsẽ “chiến đấu đến chết” sau khi chính quyền kêu gọi họ về nhà ngay, đồngthời đe dọa sẽ dùng biện pháp mạnh, nếu cần thiết, để buộc họ rời khỏi trungtâm Bangkok hôm 12-5.

Hãng tin Reuters dẫn lời tháchthức của thủ lĩnh Mặt trận Liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD) WengTojirakarn: “Đừng đe dọa chúng tôi. Cho dù các ông sử dụng biện pháp gì chúngtôi cũng không sợ”.

Một thủ lĩnh biểu tình khác là Jatupron Prompan tuyên bố: “Nếu các ông muốn trấnáp bất cứ lúc nào chúng tôi đều hoan nghênh. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết”.

Phe biểu tình thề “chiến đấu đến chết”

Người biểu tình ngủ tại trung tâm Bangkok.

Phe “áo đỏ” tuyên bố rằng họ sẽ biểu tình cho đến khi Phó Thủ tướng SuthepThaugsuban bị buộc tội về vai trò của ông ấy trong cuộc trấn áp gây chết ngườihôm 10-4. Tuy nhiên, một nghị sĩ thân cận với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chorằng yêu cầu cảnh sát bắt giữ ông Suthep là không thể  được đáp ứng.

Trước đó, các cuộc đàm phán song phương về tiến trình hòa giải theo đề xuất củaThủ tướng Abhisit bị đình trệ.

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan Sansern Kaewkamnerd đe dọa chính quyền bắtđầu cắt điện, nước cũng như phương tiện di chuyển và liên lạc tại khu vực ngườibiểu tình chiếm đóng vào nửa đêm 12-5.

Quân đội sẽ phong tỏa và cấm tiếp tế cho khu vực này. Sau đó, nếu họ không giảitán, quân đội sẽ thực thi luật pháp, trong đó có biện pháp vũ lực nếu cần thiết.

Đài BBC dẫn lời Thủ tướng Abhisit nói rằng ông sẽ hủy bỏ kế hoạch bầu cử sớm nếungười biểu tình không rời khỏi Bangkok. Tuyên bố của ông Abhisit trở nên cứngrắn hơn trong hai ngày qua.

Tối 11-5, ông khẳng định lực lượng an ninh cần có biện pháp nhanh và những ngườibiểu tình phải rút đi trong ngày 12-5. Tuy nhiên, tuyên bố của chính quyền đã bịthách thức quyết liệt.

 Theo L. Nguyễn
Phe biểu tình thề “chiến đấu đến chết”