Kết hôn với một người đàn ông mang quốc tịch Pháp đã từng có gia đình và 2 ngườicon riêng, nhưng Phi Thanh Vân vẫn là một trong những người phụ nữ rất hạnh phúcvới gia đình nhỏ của mình. Cô cũng chia sẻ đối với con chồng, cô gọi là em vàxưng chị.



- Người ta vẫn nói người Pháp yêu lãng mạn vàga-lăng, là người “trong cuộc” Vân thấy sao?

Ông xã Vân cũng rất lãng mạn và ga-lăng với vợ. Nhưng theo Vân, điều này cần đếntừ hai phía chứ không thể “một chiều” được! Đàn ông cũng cần được cảm nhận sựlãng mạn và chăm sóc từ người phụ nữ của mình. Nếu không sẽ có ngày... “cá bơira biển lớn” mất. (Cười)

- Đến từ hai nền văn hóa khác nhau, vợ chồngVân liệu có hay... “va chạm”?

Khi mới yêu “lục đục” nhiều lắm. Lúc ấy, tôi mới 21 tuổi nên tính khí còn rấtbốc đồng và hay ghen bóng gió. Cãi lộn thì cứ rải đều, 2-3 tuần một lần. Nóitiếng “chia tay” thì cả nghìn lần! Chẳng ai nghĩ là sẽ cưới nhau. Ấy vậy mà...đùng một cái, Vân và anh ấy tuyên bố đính hôn! Mọi người “choáng váng ngỡngàng”, nhưng rõ ràng sau ba năm yêu nhau và bấy nhiêu lần gây lộn thì thời gianđã trả lời: “Yêu và phải Cưới”! (Cười)

Phi Thanh Vân:
 

Sau 5 năm rưỡi yêu và cưới thìVân hiểu ra một điều rằng, làm vợ cũng cần phải học và học rất khó nữa kìa. Vânđã học để trở thành một người vợ đúng nghĩa, và bây giờ coi như Vân đã tốtnghiệp loại... “tối ưu”! .
 
- Vân mong đợi gì ở người chồng của mình vàhiện anh ấy có đang làm bạn hài lòng?

Vân chỉ cầu mong cuộc sống vợ chồng sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ. Nhưng tất nhiênanh ấy không thể làm điều đó một mình nếu Vân thờ ơ. Vân sẽ cùng anh ấy góp sứcđể xây một gia đình thật hạnh phúc. Đối với Vân, hạnh phúc chẳng ở đâu xa đểphải tìm kiếm cả. Hạnh phúc ở rất gần nếu bạn cảm thấy đủ và hài lòng với nhữnggì mình đang có. Có một mong đợi thật đơn giản và Vân cần anh ấy thì mới thựchiện được, đó là có một... baby girl! (Cười).

- Theo trải nghiệm và hiểu biết của Vân thìcác chàng Tây thích điểm gì ở những cô gái Việt khi quyết định cưới họ làm vợ?

Phụ nữ Việt luôn được đánh giá cao về sự quyết đoán, thông minh, đảm đang, chungthủy, và là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Tất cả những người nước ngoài đềukhẳng định điều đó, chứ không phải do là con gái Việt mà Vân nói vậy đâu nhé.

Vân đã chứng kiến rất nhiều người nước ngoài lấy vợ Việt và chuyển về công táctại Việt Nam. Đa số họ là những người có công việc tốt hoặc rất tốt chứ khôngđáng buồn như chuyện lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc mà báo chí vẫn nêu. Vânkhông tự tin để khẳng định mình là một người vợ chuẩn 100% những điều kể trên,nhưng... 70% thì chắc chắn là có. Tất nhiên, không ai có khiếu làm vợ tốt bẩmsinh! Cái gì muốn làm cho tốt cũng phải học thôi.

Phi Thanh Vân:
Phi Thanh Vân cùng chồng và con gái riêng của chồng

 -Nhiều người xem phim này nọ rồi suy ra: Tây... “mạnh lắm” – Vân đã... kiểm chứng“tin đồn” ấy?

Vân chỉ có một người chồng Tây nên thật khó để trả lời câu hỏi rất nhạy cảm này!Vân thấy một điều không thể phủ nhận là người nước ngoài có chế độ ăn rất tốt vàđầy đủ, trong khi người Việt mình món chính vẫn là cơm. Vân nghĩ, chị em nêntăng cường bữa ăn thật ngon và đầy đủ chất cho đức lang quân là điều vô cùngquan trọng. Bản thân Vân cũng rất chú trọng đến những món ở gia đình khi thờigian cho phép.

Và Vân cũng có nhiều người bạn và người chị cũng lấy chồng Tây. Theo “khảo sátsơ bộ” thì các ông chồng Tây chiều vợ về chuyện chăn gối hơn “chồng Ta” một tí,tức là luôn phục vụ vợ... hết mình. (cười lớn). Tất nhiên, cái gì cũng có tuổithọ của nó.

- Với Vân, thế nào là một gia đình hạnh phúc?

Một gia đình hạnh phúc thực sự thì Vân không dám đưa ra tiêu chuẩn của mình. Nhưng trong những năm vừa qua Vân học được rất nhiều và Vân hiểu được rằng giađình hạnh phúc cần có đầy đủ những cụm từ sau: tình yêu, tôn trọng, thấu hiểu,chia sẻ và, phải biết hài lòng với những gì mình đang có.

- Đa số cặp vợ chồng có mục đích: “Chung tayxây gia đình hạnh phúc”. Họ mải miết với lý do kiếm tiền và mất dần thời giangần gũi, chăm sóc cho nhau. Nếu ở vào trường hợp này Vân sẽ có lựa chọn như thếnào?

Vân cũng gặp những trường hợp như vậy. Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ hạnh phúc vàsống bên nhau vỏn vẹn vài năm rồi sau đó chồng hay vợ phải đi công tác xa nhàthường xuyên, mải lo kiếm tiền vợ chồng không gần gũi được nhau, không có thờigian chăm sóc, lo chuyện học hành cho con cái, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đìnhrất nhiều. Có những trường hợp tệ hại, gia đình đổ vỡ. Vân có hỏi, câu trả lờicủa những người trong cuộc luôn là: “Cuộc sống mà! Biết làm sao được!”

Phi Thanh Vân:
 

Vân rút ra một bài học sáng giá cho chính mình, và kể cho anh ấy nghe để hai vợchồng cùng thấu hiểu. Tất nhiên, anh ấy hiểu điều đó hơn Vân. Bản thân gia đìnhVân, mỗi người cũng thường phải đi công tác xa nhà, nhưng hai người luôn cố gắnghạn chế tối đa. Và thời gian vợ chồng ở bên nhau phải thật vui vẻ và hạnh phúc.Chẳng có cặp vợ chồng nào muốn sống xa nhau và vợ chồng Vân cũng vậy. Ai cũngcần tiền và muốn có nhiều tiền, nhưng nhiều tiền chưa chắc đã tỉ lệ thuận vớihạnh phúc.

- Khi làm một việc nào đó, Vân có “để ý” đếncảm xúc của chồng hay “thích gì làm nấy”, “nghĩ sao làm vậy”?

Để ý nhiều lắm chứ! Vợ chồng Vân rất tôn trọng nhau. Tất nhiên, có những lúcmình hay ”giận lẩy” – giả vờ như không biết anh đang buồn hay vui, nhưng thực ravẫn để ý nhất cử nhất động của chồng. Phụ nữ mà! Ai mà chẳng ”sáng nắng, chiềumưa”. Nhưng sự mưa nắng ấy cũng cần có giới hạn của nó. Nắng mưa đủ thì dễthương và lại là ”thuốc bổ” của tình yêu, nhưng nắng đến mức hạn hán, mưa đến độlũ lụt thì chắc chắn là ”hiểm họa” rồi.

- Yêu con mình sinh ra có thể dễ, nhưng coicon riêng của chồng như con mình và yêu nó như con là thử thách không nhỏ. Vântrải nghiệm trường hợp của mình như thế nào?

Yêu con mình đẻ ra đơn giản hơn vì mình phải mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng nó.Nhưng con riêng của chồng thì khác và cũng tùy theo từng trường hợp. Nếu như nósống chung với mình từ bé, ngày ngày gặp mặt, chăm sóc, thấu hiểu tính tình thìsẽ có thương yêu. Nhưng để yêu thương như con đẻ thì Vân tin chắc khó có thể đạtđược 100%.

Phi Thanh Vân:

Phi Thanh Vân:

 


Trường hợp của Vân, hai cháu vẫn ở cùng với mẹ chúng và chỉ qua thăm bố và “chị”vào ngày cuối tuần – thì lại là một điều khác nữa! Tình cảm mẹ con chắc chắnkhông có. Vì Vân không cho mình sẽ là một người mẹ Kế! Nghe nặng nề lắm. Chẳngai thích mình có mẹ kế cả. Và Vân cũng vậy. Vân gọi chúng là em và xưng chị. Nhưvậy cho thoải mái và không ai gây áp lực cho ai. Cùng ăn, cùng chơi games khi cóthể. Đôi khi phải giải quyết chuyện hai em trai gây lộn nhau đến là nhức đầu. Vàcuối cùng thì ông xã của Vân vẫn là người giải quyết mọi chuyện.

Nhưng tất nhiên, con nít thì vẫn là con nít. Chuyện gây lộn vì giành chơi gameslà chuyện bình thường. Ai trong chúng ta cũng đã một thời là con nít và đều biếtrằng con nít cảm nhận rất rõ ai thương hay ghét mình. Quan điểm của Vân là khônglàm Mẹ Kế! Không cố gắng làm Mẹ Đẻ. Vì ai cũng có một mẹ đẻ rồi. Vân làm theocâu: “Yêu trẻ thì trẻ đến nhà”. Con nít chẳng có tội tình gì cả.

- Xin cảm ơn Phi Thanh Vân và chúc bạn luôn cógia đình hạnh phúc và thành công với lựa chọn của mình.


Theo Vnmedia