Năm 2012 đã đi qua với nhiều câu chuyện buồn trong cuộc sống riêng, thế nhưng người phụ nữ có làn da nâu vẫn luôn giữ cho mình nụ cười và sự lạc quan hiếm có.
Sẽ vẫn có vải trên người
Dịp này, dường như chị ít tham gia các sự kiện và không thường xuyên xuất hiện trên mặt báo như trước, vì sao vậy?
Một phần là tôi giành nhiều thời gian vào nhà hàng của mình. Phần nữa là tôi vẫn đang buồn, khi buồn tôi chẳng muốn xuất hiện ở đâu với một nụ cười giả tạo. Giờ toàn tiệc mừng năm mới, tôi mà mang cái mặt ỉu xìu đến cũng đâu có hay ho gì.
Nghe đồn, năm mới này chị sẽ xuất hiện trước công chúng với hình tượng mới?
Đúng vậy, tôi sẽ lột xác 100% luôn. Cụ thể thế nào thì hiện giờ tôi vẫn chưa thể tiết lộ được.
Liệu hình tượng này có gây "sốc"?
Yên tâm, dù có "sốc" đến mấy thì tôi hứa là sẽ vẫn có vải trên người!
Trái tim tôi luôn có hai cửa
Luôn luôn đầy ắp công việc và kế hoạch, có lúc nào chị thấy mình bị stress?
Ngay lúc này đây, tôi đang stress, mệt mỏi và áp lực quá. Cần một bờ vai để mình dựa vào, nhưng tiếc là giờ tôi vẫn đang phải đi tìm bờ vai đó.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trong năm rồi, năm nay chị sẽ đón tết một mình?
Hiện giờ gia đình của tôi chính là ba mẹ và anh hai. Năm nay tôi sẽ dành dịp năm mới để ở bên cạnh gia đình, đưa ba mẹ đi du xuân, đi dạo phố. Tôi muốn bù đắp cho ba mẹ bởi trong thời gian “đã từng làm vợ”, tôi đã không chăm sóc cho họ được nhiều.
Sau một cuộc hôn nhân thất bại, chị có mất đi niềm tin vào tình yêu?
Ồ không, tôi là người sống theo tư duy tích cực. Tôi tin vẫn còn nhiều người yêu mến tôi trong cuộc sống này dù có thể đến giờ tôi chưa gặp họ. Mỗi cuộc tình là một trải nghiệm, dù có đau khổ tới đâu tôi vẫn luôn cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp cho mình.
Bận rộn với nhà hàng và những dự án phim, chị lấy đâu thời gian để tìm cho mình một tình yêu mới?
Tôi không phải kiểu người “nằm chờ sung rụng”, mà muốn sung rụng thì cũng phải ra gốc sung chứ đâu có dễ dàng như vậy! Quán ăn thì đã có mẹ và anh hai trông giúp, tôi vẫn đi show, làm phim ảnh, giao lưu bạn bè và lo những công chuyện bề nổi nhiều.
Khách đến quán tôi có tới 60% là nghệ sĩ, ngày nào tôi cũng ở đó tới tầm 3h đêm mới về. Thật ra gặp bạn bè cũng làm tôi vui và thoải mái hơn nhiều so với việc ở một mình.
Khi ở một mình chị có hay khóc không?
Không, tôi chỉ khóc lúc nào uống say.
Dạo này chị có hay say?
Cái đó thì… hên xui.
Người ta bảo những người phụ nữ mạnh mẽ ở bên ngoài thì lại thường vô cùng yếu đuối bên trong. Chị chắc hẳn là kiểu người như vậy?
Tôi nghĩ sống là phải biết tự cân bằng, nếu cứ mãi chìm trong những đau khổ thì rồi mình sẽ gục ngã. Tôi là kẻ sống bằng lý trí, nhưng mỗi khi tôi yêu ai, đặc biệt là giai đoạn bắt đầu thì lý trí lại mờ đi, trái tim cứ thoả sức lộng hành. Trái tim tôi luôn xử lý rất tệ, nhưng cũng may là nó có hai cửa: Cửa trước và cửa sau. Cái gì đã đến hồi kết thúc thì tôi cũng có thể đẩy nó đi mà không có gì ám ảnh hay hối tiếc cả.
Cảm ơn chị!
Theo Tiin