Phi Thanh Vânkhông ngần ngại bật mí khá tỉ mỉ những lần dao kéo để có nhan sắc lộng lẫy nhưbây giờ.
Trong khi đó, nhà trường lại bắttoàn bộ các nữ sinh phải mặc áo dài nên khi đến lớp Phi Thanh Vân càng mặc cảmhơn bởi vòng một phẳng lỳ của mình.
Năm 19 tuổi sau khi đến gặp bác sỹ để tư vấn chuyện nâng ngực, Phi Thanh Vânđã về nhà bàn với mẹ. Nhưng mẹ người đẹp đã khóc lóc và không đồng ý. PhiThanh Vân cũng khóc nức nở và quyết định tuyệt thực để mẹ xuôi lòng. Nhưngmới nhịn được hơn một ngày thì Vân không chịu nổi nên lại tiếp tục ăn.
Thương con, mẹ Phi Thanh Vân đã đồng ý đến gặp bác sỹ nhưng với mục đích lànhờ bác sỹ khuyên cô từ bỏ ý định “dao kéo”. Tuy nhiên vị bác sỹ đó lại chorằng Vân nên làm vì cô không hề có ngực và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lýcủa người đẹp này nếu để lâu dài.
![]() |
Phi Thanh Vân cho biết việc nâng ngựccũng chính là ca phẫu thuật đầu tiên trong việc tu bổ sắc đẹp của cô vớigiá khoảng 5 cây vàng.
Ngay sau khi nâng ngực, Phi Thanh Vân cho biết cô đã gặp luôn may mắnkhi được tham dự vào hai phim của Lê Hoàng là Gái nhảy phần 2 và Lọ lemhè phố.
Tuy nhiên khi đi coi lại phim gáinhảy mình đóng đến cảnh cô đi từ trên gác xuống mọi thứ đang trông rất là đẹp vàhoàn mĩ thì đến cảnh cô cất lời thì qua màn ảnh rộng “bộ răng” của cô đã làm cụtluôn cảm hứng. Ngay sau đó Phi Thanh Vân đã quyết định đi làm lại răng.
Theo Phi Thanh Vân làm lại răng thì dễ nhưng răng của cô lại tranh nhau làm tổtrưởng, tổ phó mà trong thời điểm đó chưa có kĩ thuật để làm cùng một lúc nênVân phải làm từ từ. Lần đầu là sửa 2 cái, sau 4 cái và phải trải qua thêm hailần sửa nữa thì Vân mới có bộ răng khá ưng ý như hiện nay.
Sau răng, Phi Thanh Vân tiếp tục cắt mí mắt. Theo Vân cắt mắt cũng khá đơn giảnnhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi bác sỹ cắt đến đâu cô cảm nhận được đến đó vàcòn nhìn thấy lờ mờ ánh sáng đèn phòng mổ.
Và lần nâng cấp nhan sắc này đã tiêu tốn của cô mất khoảng 300 USD nhưng bùlại thì Vân đã trúng ngay vai diễn Phương Trinh trong bộ phim Cô gái xấu xí.
Phi Thanh Vân cho biết cô không nghiện giải phẫu thẩm mỹ mà chỉ làm vừa đủchứ không điên vì nó. Trong vòng 4 năm ( từ năm 2001 - 2005) cô can thiệpdao kéo 4 thứ và mỗi thứ đều cách nhau gần 1 năm trời.
Lần “dao kéo” cuối cùng của Phi Thanh Vân là cách đây khoảng 2 năm, cô dànhcho việc cấy chân mày. Theo người đẹp này kể thì việc cấy chân mày tưởng đơngiản nhưng lại mất nhiều thời gian và chịu nhiều đau đớn nhất. Cô phải mổmột đoạn bì sâu khoảng 1cm, rộng 1cm và dài khoảng 10cm trên đầu mình. Sauđó bác sỹ sẽ lấy từng cái nang lông và cấy vào lông mày.
Những ngày đầu mặt cô bị xưng phù lên trông như quái vật và phải 3 ngày saumới bắt đầu đỡ. Nhưng sau đó nó sẽ bị rụng hết đi mặt trơn tuột vì không cólông mày nên trông rất kì và phải đợi ba tháng sau lông mày mới bắt đầu mọcđầy đủ. Chi phí cho việc cấy lông mày của người đẹp này là khoảng 29 triệutuy nhiên sau khi có đôi chân mày hoàn hảo, Vân cũng cho biết cuộc đời vàcông việc của cô như được trải thảm đỏ.
Theo Bee