Quyết tâm giấu bài trong buổi tập chiều qua (22/11) trên sân phụ Rajamangala, phía Philippines đã yêu cầu cảnh sát tới kiểm soát các phóng viên Việt Nam, yêu cầu không được quay phim, còn chụp hình thì thoải mái.

Philippines luôn coi ĐTVN chính là đối thủ trong cuộc đua tranh 2 tấm vé vào bán kết. Trong phát biểu trước đó với báo chí Việt Nam, HLV Michael Weiss khẳng định mục tiêu của Philippines là đánh bại ĐTVN để giành vé vào bán kết. HLV người Đức thậm chí còn tham vọng hơn khi cho rằng Philippines đủ khả năng lọt vào tới chung kết.

Đó là lý do mà HLV Michael Weiss không muốn lộ bài trước hàng chục phóng viên đến sân theo dõi chiều qua. HLV này đã giao cho trợ lý của mình và ghê gớm hơn là yêu cầu 1 nhân viên an ninh của BTC giải có mặt suốt buổi tập để ngăn không cho các phóng viên Việt Nam tới gần.

Tất cả những ai muốn theo dõi, buộc phải lên khán đài và ngay cả đã xa sân tập, cũng không được phép quay phim. Tất nhiên, cánh phóng viên Việt Nam không chấp nhận yêu cầu đó và đã có lời qua tiếng lại. Phía Philippines quyết định không đổi ý và chỉ đến khi đội bóng này hứa sẽ trả lời phóng vấn sau trận đấu, hai bên mới bớt căng thẳng.

Dù vậy, luôn có khoảng 3 người, công thêm với một tay máy ảnh đứng từ xa quan sát. Bất cứ chiếc máy quay nào chĩa về sân tập, ngay lập tức được nhắc nhở.

Nhiều phóng viên Việt Nam có mặt trên sân tập không lạ gì kiểu giấu bài của các HLV, nhưng quả thực bóng đá khu vực đã tự đề cao khả năng của mình. AFF Cup dù sao cũng sánh làm sao được bằng với World Cup, huống hồ những buổi tập chủ yếu chỉ là những đường chuyền qua lại hay khởi động để đỡ mất cảm giác bóng.


Buổi tập của ĐT Philippines












Theo Vietnamnet