Họa sĩ Đinh Diệc Minh và diễnviên múa Hà Lệ đều là những người đam mê nghệ thuật. Hai người yêu nhau say đắmvà có một đám cưới rất hạnh phúc. Nhưng sau đó Hà Lệ theo đuổi con đường nghệthuật riêng của mình mà bỏ lại phía sau người chồng và cô con gái 3 tuổi ĐinhTiểu Hàn. Cô quyết định đến Anh Quốc tạo dựng sự nghiệp một mình. Khi đến nơi,cô mới biết mình mang thai. Sau đó, Hà Lệ sinh ra một bé gái mang tên Hà Phi.
18 năm sau Tiểu Hàn đã là một côthiếu nữ sống trong tình yêu thương của người cha hiền dịu, dễ gần, biết cảmthông và hiểu biết. Cô gặp Dương Duệ là một chàng trai có tính cách đặc biệt vànụ cười rạng rỡ đến từ Anh Quốc. Tiểu Hàn thực sự bị hút hồn bởi Dương Duệ.Nhưng anh chỉ coi Tiểu Hàn như người em khi biết cô luôn giấu căn bệnh nan y vềmắt của mình để mọi người xung quanh không lo lắng.
Sau đó, Dương Duệ gặp và yêu Hà Phi. Nhưng Hà Phi là cô gái kiêu ngạo và quá đammê ba lê. Dương Duệ rất muộn phiền nhưng luôn bao dung và tha thứ. Đoàn nghệthuật London tổ chức thi tuyển diễn viên cho vị trí nam nữ diễn viên chính trongmột bộ phim ca nhạc. Và cuộc tuyển chọn nữ diễn viên chính lại là cuộc đối đầucăng thẳng giữa Hà Phi và Tiểu Hàn. Lúc này, Hà Lệ cũng về nước để tìm lại chồngvà con gái đã mất liên lạc...
Theo Xuân Nguyên
PNO