Khu Bãi Cháy được coi là thủ phủ du lịch của TP Hạ Long, Quảng Ninh vì đa số du khách về với phố biển đều tập trung ở đây.
Mọi hoạt động vui chơi, ăn uống tập trung khiến nơi đây sầm uất không khi nào tắt đèn. Dịp lễ 30/4 và 1/5 là bàn đạp để vực dậy ngành du lịch đã "nằm im" từ năm ngoái khi Quảng Ninh đón hơn 280 nghìn lượt khách.
Song, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại khắp cả nước khiến du lịch Quảng Ninh chững lại, điệp khúc ế khách tiếp diễn.
Mặc dù vào cuối tuần, tại khu Bãi Cháy, hàng loạt nhà hàng đóng cửa, dùng bạt trùm kín bể hải sản, bàn ghế xếp gọn. Đa phần vì tự giác đóng cửa để phòng dịch, số còn lại đóng nhằm giảm chi phí phát sinh.
Đường phố vắng lặng, không một bóng người, những quán ăn vẫn mở cửa thì bán mang về nhưng từ sáng vẫn chưa có khách "mở hàng".
"Tôi mở nhà hàng được gần 1 tháng, nhưng chỉ hôm 30/4 là đông khách, từ đó đến nay vắng chưa từng thấy, doanh thu thế này thì không đủ để trả tiền nhân viên", anh Nguyễn Hải (chủ nhà hàng Hải Quân) buồn bã nói.
Một số hình ảnh tại khu du lịch Bãi Cháy vào hôm nay:
Hình ảnh vắng lặng ở phố ẩm thực, trái ngược với năm ngoái
Bể hải sản của nhà hàng được dùng bạt phủ kín
Loạt cửa hàng tự giác đóng cửa
Điệp khúc ế khách lại tiếp diễn ở phố biển Hạ Long
Bàn ghế nhà hàng được xếp gọn
Giữa giờ trưa nhưng nhà hàng vắng khách
Số khác chuyển hình thức bán hàng mang về
Kinh doah ế ẩm, chủ cửa hàng chọn đóng để giảm chi phí
Khu ẩm thực phố cổ không một bóng người
Quán cà phê cũng chịu chung số phận không có khách
Theo VietNamNet