Vừa trở về nhà sau một tuần "mậtngọt", Tuấn và Hoa làm cả nhà được mẻ hết hồn vì khuôn mặt phờ phạc, thiếu sứcsống.
Nhưng gia đình cũng chỉ nghĩ đơngiản chắc tại hai vợ chồng đi chơi nhiều nơi quá nên mệt mỏi, ai biết đâu đượclý do chính là tại họ "làm việc" hăng say quá sức.
Tuấn và Hoa, quê Hưng Yên, quennhau từ hồi bắt đầu vào đại học ở Hà Nội, Tuấn hơn Hoa hai tuổi. Như gặp phải"tiếng sét ái tình", cả hai đã phải lòng nhau ngay sau buổi gặp đầu tiên trongtiệc sinh nhật của một cô bạn. Tuấn lân la hỏi thăm số điện thoại, xin làm quenvà sau gần một năm nhắn tin qua lại họ chính thức yêu nhau.
![]() |
Ảnh internet |
Ra trường, họ cùng xin việc tạiHà Nội. Mối tình tuy kéo dài 5 năm nhưng Hoa và Tuấn chưa bao giờ vượt quá giớihạn cho phép. Hoa luôn quan niệm "Con gái chỉ dành cái ngàn vàng cho chồng,đặc biệt là cô gái quê như mình". Vì vậy, sau khi tổ chức đám cưới, cả hailập tức xin phép bố mẹ hai bên đi trăng mật vào ngay đêm tân hôn để hưởng thụthế giới riêng.
Chỉ sau một tuần từ Đà Lạt trởvề, Tuấn và Hoa đã làm cả nhà hết hồn vì khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Chuyệncũng chẳng khó giải thích, đơn giản là vì ngày nào họ cũng “gần gũi” tới ba, bốnlần. Vợ chồng mới cưới, mới lần đầu biết đến "mùi yêu", cả hai đều hăng say vàquấn lấy nhau. Gần như cả tuần trăng mật, họ ra ngoài dạo chơi thì ít mà dànhthời gian "yêu đương" là chính nên khi trở về, cả Tuấn và Hoa cùng bơ phờ, khôngcòn muốn làm gì hơn nữa, thậm chí nằm cạnh nhau cũng chẳng còn chút hưng phấnchỉ vì quá mệt.
Minh và Thu, ở Hà Nội, thì “chếtkhiếp” với việc thử các chiêu thức mới trong tuần trăng mật. Khác với Tuấn vàHoa biết giữ nguyên vẹn cho nhau tới ngày kết hôn, Minh và Thu đã vượt quá giớihạn sau gần hai năm yêu nhau. Tuy nhiên, Thu tâm sự: "Lúc đó vì chưa là vợchồng lại "yêu" lén lút nên tâm trạng không được thoải mái và cũng chỉ thỉnhthoảng mới vào nhà nghỉ vì ngượng". Mỗi lần gần gũi, họ chỉ làm để thỏa mãnham muốn tức thời, chẳng có nhiều thời gian làm gì khác nên hai người quyết địnhsau khi cưới sẽ "ngâm cứu" thật tỉ mỉ các phương pháp yêu đương mới mẻ để chiềulòng đối phương.
Thực hiện đúng mục tiêu đềra nên ngay sau ngày cưới, họ quyết định lên đường đi hưởng "mật ngọt" ở NhaTrang với chiếc máy tính xách tay. Ngày nào cũng thế, ngoài việc dành chút thờigian ăn uống, đi dạo, Minh và Thu lại "nhốt" mình trong phòng để tìm hiểu và thửcác tư thế. Thu kể: "Lần đầu mới "thực hành" dĩ nhiêncả hai đều thích thú. Cũng mừng nữa là mình và chồng đều hiểu nhau lại rất thẳngthắn trao đổi. Nhưng làm chuyện này cũng giống như tập thể dục vậy, lâu lâu mớitập lại dồn quá nhiều sức lực nên đâm ra đau hết cả người".
Về tới nhà, cả hai chỉ biếtlăn ra ngủ, không muốn ăn uống hay làm bất cứ việc gì vì đau ê ẩm cả người. Thukết luận: "Từ sau chừa, không bao giờ dám làm gì quásức nữa, vừa đau người, mệt mỏi lại sợ bố mẹ chồng nghĩ mình mới làm dâu mà đãlười, chỉ thích ngủ".
GĐXH